Quán ốc trong nhà thích hợp mấy hôm mây đen vần vũ ))
Vị trí nằm lùi vào phía trong nên rất khó nhìn, mình phải vòng 2 lần mới thấy quán, toàn đi qua số 81 vèo phát đã số 67 rồi. Nói chung quán nằm đối diện chéo khu chợ, đến gần đó đi chậm thôi là thấy.
Quán menu cũng khá phong phú.
Ốc lẫn được 1 bát to nhưng ốc khá nhiều con ăn bị sạn, mình hầu như chỉ bứt đầu ăn không cảm giác gì.
Hàu phô mai và sò điệp phô mai ăn ngon, tươi. Phô mai ít, hầu như là bơ nhưng vị khá ổn
Nem chua to nhưng không chắc, khá nhiều bì không ngon lắm
Trứng cút me thơm rõ vị ăn cũng ổn.
Bề bề rang muối 150k/đĩa hơi ít và nhỏ nhưng vị cũng ổn, thơm, hình như dùng muối hảo hảo rang ))
Tổng thiệt hại hết 375k/3 người cũng ổn, thêm vào đó quán trong nhà và phục vụ nhanh nên lúc nào tiện sẽ quay lại
Tối hôm nọ đói quá chị em mình đi loanh quanh thì kiếm dc quán này. 3 ng gọi hết hơn 200k ăn no ú ụ bao gồm 1 ngao xào me, 2 con hàu bỏ lò phô mai, 1 bát ốc hương to, 1 đĩa chân gà chiên mắm, 2 trứng cút nướng phô mai và 1 nước ngô. Ốc ăn ngon, nước chấm ổn, món này chắc ổn nhất trong tất cả. Chân gà ăn bình thường, cá nhân mình thì ko thích lắm nhưng em mình cứ suýt xoa khen ngon mãi. Ngao sốt me ngon, ăn vừa vặn. Hàu bỏ lò ngậy mùi phô mai nhưng cảm giác ko dc tươi lắm. Trứng cút nướng phô mai hơi nhạt, thêm 1 vài topping như ngô, bò khô thì ngon
Đồ ăn giá bình dân và ngon.
Highly recommend sốt chanh bơ, nên gọi bánh mì để ăn cùng vì sốt quá quá ngon.
Đồ uống mình gọi 1 coca và 1 nước ngô thì nước ngô có hơi nhạt.
Ăn gần chục món cùng bạn bè. Mấy món xốt như xốt me, chanh dây hay bơ tỏi vị khá dễ ăn, phong cách miền nam ý! Khá ấn tượng món chân gà chấm muối ớt xanh, đúng kiểu sinh ra để dành cho nhau.
Ngoài ra thì đang muốn xin info món chả ốc để mua về ăn tết. Khá lạ và dễ ăn chứ bao năm ăn giò chả cũng hơi chán chán rồi
Đồ ăn khá là vừa miệng.mình đánh giá tốt vì quán bình dân mà hương vị cho tới phục vụ đều khá là ổn, vào quán gọi đồ không phải đợi lâu phục vụ rất nhanh đồ ăn nóng và tươi nếu ai ăn hải sản nhiều sẽ hiểu đồ tươi nó ntn...