11h đêm đi ăn ốc :)) đc cái ngồi ngắm hồ tây lộng gió nhân viên cứ ra mời mọc ăn ốc nhưng chỉ ăn ốc luộc thôi vs nem chua ngao hấp )) thế mà ra tính tiền cũng 2 lốp khó hiểu vãi ???? ốc nguội tanh ngao đầy sạn thôi chào bà già cháu lượn.
Giá cắt cổ, chất lượng món ăn không xứng với giá tiền
Đĩa ốc 80k ăn tạm được, bt chỗ khác 40-50k là căng. nem rán, nước chấm và sung không quá xuất sắc nhưng chấp nhận đc. Đĩa ốc móng tay xào 180k ????, ăn dai không nhai nổi, còn có mùi ôi ôi, ăn đến miếng thứ 2 phải nhổ đi, 1 đĩa 3 đứa ăn mỗi đứa 2 miếng rồi bỏ nguyên đĩa, ghê quá quên ko chụp lên. cút lộn xào me màu hơi đen đen, mùi mắm hoi hoi, át hết cả mùi me. 3 đứa ăn hết 640k mà cảm thấy không đáng. Nhân viên phục vụ cũng chán, gọi chẳng nghe nói chẳng hiểu, bảo cho đĩa ốc nhỏ thì cho ốc lẫn, sau phải gọi thêm đĩa nữa và nhấn mạnh chỉ ốc nhỏ thôi mới hiểu. Thanh toán gọi mãi ko ai quan tâm. Lần đầu bảo qua ăn thử nhưng quá chán, sẽ không quay lại lần 2.
Ko hiểu sao giữa lòng Thủ đô, một hàng ăn như này vẫn tồn tại!!!!
Cảm thấy bực mình vì 1 quán ăn như này vẫn tồn tại thì xúc phạm thực khách quá mọi người ạ. Ốc thối, mực thối, sò huyết thối, nem chua cháy rán bằng mỡ thối ngàn năm. ????????????
Bonus khách bằng cái giá ko tin nổi.
Mọi người tránh quán này xa xa ra nhe :))) đến h em vẫn bị choáng ấy. Ăn xong thấy đồ ăn cũng oke mà lúc tính tiền hết hồn :)) lẽ ra nên đọc rv trc khi vào quán ????????♀️ ncl n quá sức tưởng tượng ah )))
Hôm nay thèm ăn cua nên qua ốc Bà Già, vào quán hỏi nhân viên Cua thịt hay Gạch, bao nhiêu tiền 1kg và 1 con tầm bao nhiêu lạng. Nhân viên nam nói cua gạch, 1 con tầm 4-5 lạng, giá thì gọi nhân viên nữ vào trả lời, 260k/con ko bán theo kg. Mình nghĩ 260k 1 con 4-5 lạng thì cũng hơi đắt nhưng ăn được nên gọi 2 con và 1 bát ốc luộc. Sau đó nhân viên mang lên 2 con cua nhưng thực sự là choáng vì 2 con cua quá nhỏ ( như ảnh), chỉ tầm hơn 1 lạng, cua lại bóc sẵn mai, mình lật mai cua lên thì ko gạch cũng ko thấy thịt. Gọi nhân viên đến để hỏi lại xem có nhầm ko nhưng nó nói nhà e vẫn bán thế. Cái đéo gì vậy( xin lỗi cả nhà vì thự sự bực mình), mình yêu cầu hỏi chủ thì nhân viên gọi điện, bà chủ bảo nhà c vẫn bán thế, cua 4-5 lạng là tính cả dây buộc. Choáng lần 2, mình nói nếu đi chợ mua cua sống thì tính dây ok, nhưng vào đây ăn là ăn cua luộc rồi, ko thể có cách tính như vậy. Đến nhà hàng cũng ko tính con cua như vậy 260k. Sau 1 hồi tranh cãi, mụ chủ bảo e ko cần ăn. Ôi may quá, đương nhiên là ko ăn và mình cũng ko chấp nhận trả tiền. Đứng dậy trả nó tiền đĩa ốc luộc nó chém 80k:))). Thôi thì trả rồi biến lẹ và ko hẹn ngày quay lại. Đóng cửa sớm thôi, làm ăn bát nháo, lừa đảo khách hàng. Mọi ng xem ảnh xem có ai trả 260k cho con cua mà cả chân cả càng nó dài bằng con ip7 của e ko? Cái mình của nó chắc to hơn bao diêm 1 tí :)))
Ngày xưa xưa tầm 8 năm trc có ăn mà k nhớ giá lắm. Nay quay lại gọi 1 ốc luộc + 1 cút lộn xào me, ốc luộc còn tạm đc nhưng rau ở cút lộn thì héo như chưa baoh đc héo. Bye bye.
Thề là ko bao h đặt chân đến quán này nữa
Hôm đấy gọi 1 bát ốc lẫn, 1 đĩa sò huyết (sò huyết thì đầy cát, nhiều con chết), lúc đứng dậy là 235k
Quá đen cho 1 cuộc tình :((
Các anh các chị đừng bao giờ đến đây chặt chém kinh con m* nó khủng luôn ai đã trót dại thì thôi coi như bài học đắt giá đi :(
Được ngày kỷ niệm yêu nhau e dẫn ny đi ăn gồm các món như sau : 1 ốc lẫn + 1 ốc móng tay xào me + 1 cút lộn xào me + 4 hàu nướng hành + 2 bia tiger 570k
Quá mặn cho 1 cuộc tình :((
CẢNH BÁO MỌI NGƯỜI TRÁNH XA ĐẶC BIỆT NHỮNG NGƯỜI BỊ BỆNH TIM :(