Quán to dễ tìm, mà mới nên chắc còn chưa nhiều người biết. Mình gọi ốc len xào dừa, ốc hương bơ tỏi, hàu phô mai, sò mít nướng, càng ghẹ rang muối món nào cũng ngon, sốt dừa rất ngon luôn hơn hẳn chỗ khác mình ăn. Hàu nướng phô mai cũng ngon, phô mai ngậy ăn đã lắm. Giá khá ổn áp, có món còn rẻ hơn so với các quán khác. Nvien nhiệt tình. Ncl ưng cái bụng, sẽ quay lại ????????
Món ăn ở đây đa dạng giá từ 20-150k rất hợp lí mn có thể gọi ăn thoả thích. Ốc ở đây béo ngậy ngon đậm thịt, cắn vào ăn sần sật giòn tan. Nhất là mấy loại nước sốt ở đây chấm cùng bánh mì ngon lắm luôn ý mình thấy sốt me và dừa là ngon nhất luôn. Thêm điểm cộng cho món ngao nước dùng vào mùa đông này thì quá là hợp lí luôn nóng hổi chua chua cay cay lại còn ngọt nước của ngao. Không gian thì cực kì rộng luôn gần 20 chục bàn cơ không lo thiếu chỗ mn nhé. Nv thì cực kì nhiệt tình luôn ý . Ncl mình khá ưng hahaaa
Mua ốc luộc mà không cho mắm chấm, cũng chẳng có cái gì khêu ốc. Coi như bỏ món ốc luộc yêu thích. Mình thử xem hàu phô mai thiên hạ đồn ngon ntn ... cởi áo ra nhìn thấy ớn mặc dù hàu khá béo.
Ngao sốt bơ tỏi hơi mặn so với khẩu vị của mình nhưng chối nhất 40k cho một phần ngao trắng xào bơ. Quá là ít!!!
Gọi ốc mỡ trứng muối nhưng quán hết nên đổi sang ốc bông, ok fine, sẽ bù thêm 20k. Phần ốc nhận đc thực sự cũng rất ít, vị sốt khá ok nếu như bạn thực sự thích mùi tỏi.
Mới thử 4 món trong menu bạt ngàn, món nào cũng ưng, thích nhất cái sốt trứng muối, chấm bánh mì bao lạ miệng. Mùa lạnh rồi ngồi nhâm nhi mút mát ốc nóng đúng là vị ngon trên từng ngón tay ???? sẽ ra thử dần2 hết các món còn lại nữa. Highly recommend ????????
Mình chụp bị thiếu bát ngao hấp thái ra sau, trong ảnh có len xào dừa, cù kỳ sốt me, ốc bông sốt me. Ngao hấp thái trời lạnh công nhận húp bao phê, ốc len xào dừa chuẩn vị nước cốt dừa tươi mút nghiện lắm, ốc bông rất giòn nhưng thấy bạn mình bảo lần sau gọi bơ tỏi còn ngon và hợp hơn nữa. Để dành sang tuần thẩm tiếp vì còn quá nhiều ốc lạ ????????????