Quán sạch sẽ, làm đồ ăn nhanh lắm. Giá rổ khoảng 30k - 50k một dĩa. Sò điệp phô mai ngon, phô mai nhiều, thơm bơ nữa. Ốc len xào dừa thì phần nước dùng làm béo và rất vừa miệng, nghêu hấp thì nước hơi bị nhạt. Tổng bill 165k cho 2 người, ăn 4 dĩa, nhìn chung mình hài lòng với chất lượng món ăn.
Vợ chồng mình qua lúc 8h tối, hết bàn. Đợi 1 lúc thì nhân viên kê cho bàn ngoài đường phía đối diện, kế bên chỗ để xe. Kêu ốc len xào dừa, ốc bươu nướng, sò huyết nướng, sò dẹo nướng. Nhân viên nhận order xong ra được 3 món thì báo hết sò huyết. Đổi qua ốc cà na rang muối. 2 vợ chồng mình ăn hết đồ, uống hết 3 chai bia mà ốc cà na vẫn không thấy đâu... tới khi ra đồ thì lại là món gây thất vọng nhất luôn. Ốc cay khủng khiếp, làm quá nên thịt ốc teo quắt lại dính vô vỏ luôn. Bù lại mấy món ra trước thì rất ok. Đặt biệt ốc len xào dừa ưng lắm luôn. Tổng thiệt hại 4 món +3 Tiger + khăn ướt 182k
Biết đến quán vì bác mình ở xóm Cô Bắc đi vòng vòng phát hiện ra quán này.
Về vị trí: Nằm ở hẻm rộng, xe ra vô cũng dễ, dễ tìm. Chỗ gửi xe thì cũng ok dù không rộng lắm.
Về không gian: Chắc là quán ốc lâu năm nên không gian hơi cũ tí nhưng sạch sẽ, mình thì thích ngồi ở bên ngoài hơn cho mát.
Về nhân viên: dễ chịu, nhanh nhẹn, chiều khách. Dắt xe phụ khách.
Về món ăn: đa dạng. Mình ăn thấy cũng hợp khẩu vị, tuy nhiên ốc len xào dừa ốc hơi nhỏ nên khó hút.
Về giá cả: dao động 20-25k/1 món tuy nhiên mỗi món kêu 2 phần ăn mới đã, tính ra cũng bằng mấy món khác. Mình uống Tiger 18k/1 chai.
Nhà mình đi 5 người hết 320k tính ra cũng không quá đắt đâu, sẽ quay lại khi có dịp!
Rẻ, bình dân, ốc tươi, làm sạch, ko có con nào chết. Nhân viên nhiệt tình nhanh nhẹn, dắt xe dùm. Không gian trong nhà hơi ngộp và ồn. Nhưng cái quan trọng nhất là nêm nếm thì không ngon.
Mì xào móng tay: mì khô, nhạt
Nghêu hấp thái: tạm ổn nhất nhưng vẫn thấy chưa tròn vị
Ốc nhung, sò điệp nướng: không có ấn tượng gì.
Răng mực xào bơ: món dở nhất. Xào nhạt nhẽo, toàn thấy bơ ko có tí gia vị gì, ngán.
Rất tiếc là ko hợp khẩu vị nên sẽ ko quay lại
Ăn 2 đứa giá 217k là rẻ. Nhưng đồ ăn được chứ không ngon
Minh kêu: mì ôc giác, bưu hấp xả,ốc muỗng nướng nước mắm món này thầy review ngon mà mình ăn chả ngon lành gì hết. Hàu nướng phô mai và mỡ hành thì ngon, răng mực cũng ngon lắm nha
Giá ok sẽ ghé lại vài lần nữa hehe
Nay mua 2 món : ốc tỏi và răng mực xào bơ.
Ốc tỏi 30k/ con
Răng mực : 40k
Giá bình dân nên đồ ăn ít. Ốc tỏi nhỏ nhưng cũng tạm đc. Vị vừa ăn. Cơ bản cũng đc.
Đặt now 3 món ốc hương xào bơ, sò điệp mai và ốc tỏi mỡ hành.
+ Chất lượng ốc: tươi, k bị hư con nào.
+ Về độ ngon món ăn: ốc tỏi nướng và điệp mai thì ok còn ốc hương xào bơ thì k ngon, chỉ toàn thấy mỡ là mỡ, mà bơ k quyện được vào sốt. Mua bánh mỳ ăn kèm mà chấm vô là chấm vô mỡ nhạt quách k có vị gì
+ Về đóng gói: cẩn thận, món có sốt cho vô hộp nhựa đàng hoàng. Nước chấm, ớt cho nhiều, có cả muối ớt xanh nên ăn rất thích.
+ Giá cả: bình quân 30-40-50k. Với số lượng ốc cho 1 đĩa thì mình thấy như vậy là bình thường, k rẻ nhưng cũng k quá mắc.
Tóm lại, vì ốc tươi nên sẽ quay lại ăn thử các món khác!
Ăn của quán trên dưới 10 lần rồi vì gần nhà. Quán lúc nào cũng đông. Món cũng phong phú . khá hợp khẩu vị. Giá cả cũng tốt. Lần trước thử order về ăn xem có khác hay không thì chất lượng cũng vẫn tốt như thế.
Quán ưa thích, ngon, mà ngày rằm ngỉ, có bữa đi trúng rằm nên tiếc nuối đi về.
Các món ngon: sò huyết chấy tỏi, bạch tuộc nướng, ống hương rang muối, nghêu thái, đi lúc quán vắng còn được trang trí xếp nghêu xòe tròn trong thố rất là nghệ thuật :))), tranh thủ kêu trước lúc vắng chứ lúc đông lên kêu thêm ngồi đợi xù lông.
Update 9/2017: Mới lên giá mỗi món thêm 5k so với menu