Hôm bữa qua nhà bạn chơi,vô tình phát hiện gần nhà nó có quán ốc,cũng đang thèm nên vô ăn thử. Quán vỉa hè nhỏ thôi,khách cũng lai rai. Trang gọi 1 thố nghêu hấp sả, 1 dĩa chem chép nướng mỡ hành, 1 sò lông nướng mỡ hành, 1 ốc móng tay xào me, 2 con ốc tỏi nướng và 1 hộp sò huyết mang về. Món nào cũng trung bình 40-50k,1 dĩa khá nhiều,con nào con nấy mập mạp đầy đặn,vị ngon cực kỳ. Nghêu hấp sả nóng hổi vừa thổi vừa ăn,húp nước ấm bụng. Món nào cũng ngon,rất vừa miệng. Chỉ có ốc tỏi mắc quá, 40k/con hixxxx. Nhân viên nhanh nhẹn,nhiệt tình. Mặc dù khá xa nhà Trang nhưng chắc tuần nào cũng phải ghé đây,không thì thèm chịu sao nổi ^^
Mình với bạn cũng hay đến quán này ăn. Mà lười chụp hình :)) hôm nay có chụp mà chỉ chụp mấy món đầu. Mấy món sau lo ngồi ăn quên chụp mất tiêu :)) tiếc ghê quán này ăn ngon mà đồ rẻ nữa. Chủ quán cũng nhiệt tình thân thiện. Mac đường hơi nhỏ . Ngồi trong nhà thì nóng mà ngồi ngoài xe chạy vèo vèo thấy cũng ớn sợ bị tông ghê :))