Nhỏ bạn hay ăn ở đây, khen dzữ quá nên cũng ghé ăn cùng nó.
Quán chật hẹp và là vỉa hè, ngay bên hông chợ Bà Chiểu.
Nhìn thế mà nêm nếm cũng khá ngon, đậm đà. Ốc cũng tươi nữa.
Thực đơn khá phong phú. Mình đến khoảng 7:30pm đã hết ốc len rồi.
Các món đều ok, riêng ngêu hấp thái chưa đạt vì vị nước chua ngọt không giống của thái lắm.
Mì gói xào ốc giác với rau muống ngon lắm, có vị bơ thơm béo, không nhiều dầu mỡ, cọng mì không mềm nhũn, muốn ăn nhiều hơn nữa
Lần thứ 4 mình ghé quán ! Ngày xưa mình thấy món nào vị cũng ngon đầy đủ 1 đĩa ko quá nhiều nhưng hợp lý
Còn bây h thì kiểu ko ra gì
Gọi order thì lúc nhận thì báo còn - ngồi đợi 15-20’ khi hết món
Cứ tưởng đang làm thấy lâu quá hối thì giả lơ ko trả lời
Phải vào tận nơi hỏi thì bảo hết rồi
Kêu tính tiền thì gọi từ bé gái tóc dài , đến bé lớn hơn
Thấy chạy lại nói rồi rồi xong đi vào làm việc khác
Các bạn có tin ko chúng tôi đi 3 người vì ngại nên chia ra cách 5 phút rồi -10’ phút một người kêu tính tiền mà giống kiểu hứa lèo xong đi vào làm việc khác
Phải 24’ mới chiệu ra đưa tờ bill mà mặt như đưa đám bộ chúng tôi đến ăn trả tiền lịch sự chứ có phải xin đâu
Lúc đưa tiền thì lấy 1 tay và bạn tôi nói rõ to cảm ơn E mà mặt chẳng có chút gì vui mà ngược lại lẳng lặng cầm tiền đi vào
Tẩy đá với nước cũng tính riêng thấy quá vô duyên
Chất lượng ngày càng tệ
Có rất nhiều quán nhưng chúng tôi quay lại vì thái độ vì giá tiền và cách phục vụ
Xin lỗi ko bao giờ quay lại