Từ hồi chuyển ra Bình Thạnh sống, đâm ra thèm ăn ốc quán bên này. Thành ra tháng nào 2 đứa "bạn thân" cũng kéo nhau qa đây cho thỏa cơn thèm thuồng. Như đa phần mấy quán ốc bình dân, chủ yếu là bàn và ghế nhựa, nhưng ngồi gần đường nên thoáng mát. Giá thì quá mềm, từ 20 - 30k cho sò ốc các loại. Món mình kết nhất vẫn là sò huyết xào me, chỉ có 1 số ít quán là mình thấy làm ngon, bên này là 1 trong số đó. Sò huyết hơi nhỏ nhưng sốt thì rất vừa miệng, k quá mặn không quá chua. Nghêu hấp sả thì cũng bình thường, nhưng theo thói quen lúc nào cũng kêu 2 món này. Dạo này trời mưa qa đây ăn ốc là tuyệt vời ông mặt trời :)
Bữa kiếm lại quán ốc cầu vồng gần Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng mà không thấy, chak đóng cửa, giờ mình lùng thêm quán ăn ốc mới thì phát hiện quán này cách đó cũng không xa. Chắc chắn là quán ốc Cầu Vồng, nhất là ông phục vụ tóc vàng không lẫn đi đâu được, chuyển qa đây rộng rãi mát mẻ hơn hẳn, có ngồi trong nhà. Chỗ này ốc giá dao động từ 20-30k. Chiều chiều rảnh ra đây lai rai chai bia vs dĩa sò huyết xào me thì miễn chê. Ăn no nốc mà hóa đơn có 150k, chắc chắn sẽ ghé lại :))))