Buồn buồn đặt grab mà quên check review nên đặt về ăn quá dở mà tức phải ngoi đầu lên đây cảnh báo mọi người, vừa mắc vừa dở mà ko tươi, món nào cũng xào với hành tây chứ nướng cái moẹ gì, ốc len xào dừa mà ko nghe mùi nước dừa, xào sữa tươi ko đường mới gớm, ăn muốn ói. Ngao 2 còi hấp thái nó ốm nhách thúi quắc có 5 con mà nó bỏ với nước lẩu thái người ta ăn còn dư hay sao ah ghe muốn chết
trời ơi là trời ko biết làm thì làm ơn đừng mở quán, dep quan dum cai di
Quá bức xúc nên comment để mọi người tránh.
Đậu bấp nướng thì vừa sống vừa khét toàn bộ ko ăn được trái nào
Ốc hương xào me thì cũng sống, ốc mỡ nướng bằng lò vi sóng dai như cao su.
Mua về xong đem bỏ hết.
Order 2 món mà mở ra nhìn hộp đồ ăn ngỡ ngàng.
Ốc tỏi xào bơ thì được 4 miếng ốc siêu mini và đâu đó 5-6 cọng hành tây.
Nghêu hấp thái thì được 9-10 con cũng bé tí.
Tự hỏi là anh grab food có order phần đồ ăn 20k hay ko nữa.
Nhìn hộp đồ ăn vừa tức vừa mắc cười.
Ko bao giờ order quán này nữa.
Không thể tin là có nơi bán hàng vô lương tâm như vậy.
Dưới đây là bạch tuộc nướng, mua về mang bỏ đi. Thật sự mình không biết nói gì, thịt nhũn nhão ra mà cũng chưa thấy ai nướng kiểu lênh láng nước như thế này.
Lần 1 order ốc nhỏ mà có mùi ôi thiêu quá ghê
"//
Lần 2 ốc to hơn nhưng trời ơi; ốc hương to mà mềm như chết từ khi nào, còn ốc mà cứng thì cứng đến nổi như đá luôn
Trời ơi. Sao lại như vậy
Nếu ko cải thiện thì mãi rate 1* là đúng rồi
Mình order về nhà bạch tuột nướng sa tế, càng ghẹ rang muối hoàng kim, ốc cà na muối ớt, hàu phô mai, sò lông hấp sã, sò lụa hấp sả. Giao tới nơi, mở ra chuẩn bị ăn thì mới biết là bạch tuột mầm non nhỏ li ti trong hộp và còn sống, màu như chưa sơ chế gì, hàu nướng phô mai thì cũng vậy, hàu lạnh ngắt mà không hiểu sao cũng cho phô lai lên được chảy nước ra tùm lum, ốc cà na thì nghĩ là rang rồi ai ngờ lạng ngắt, vẫn dính muối lên vỏ nhưng mà là lạnh ngắt, càng ghẹ cũng dính muối và cũng lạnh ngắt nha mọi người, may mà 2 món hấp thì có làm mà sò lông thì 4 con, sò lụa thì 4 hay 5 con gì đấy. Giá tổng cộng là 265 nghìn, không hiểu sao buôn bán cho khách mà làm như vậy đc, nhà mình phải bỏ hết vào và xào lại với mì. Không hiểu kiểu gì, bỏ tiền ra mua dịch vụ mà về còn phải vào bếp làm lại. Sợ thật sự