Nay thèm ốc nên mò lên khu này ăn thử vì nhớ ra tới mấy tiệm ốc 20k. Mình ngồi phía ngoài cho thoáng. Nhân viên được 1 khuôn mặt - lạnh, k cảm xúc, như ai ăn hết của ????tụi mình gọi nghêu hấp sả, mì xào bò, sò huyết cháy tỏi và nai nướng muối ớt. Đợi 1 hồi ra liên tiếp 3 món, mình cũng k để ý cho đến món cuối...lâu kinh khủng! Mình nói nv là làm cho mình chưa, nếu chưa thì tính tiền lun, nv vô rùi ra nói đang làm đợi chút, đợi chờ k bao giờ là hạnh phúc, hết 20’ ngồi đần mặt ra, bên cạnh cũng có khách hối món, mình kêu tính tiền về lun ????
Chế biến mặn, hầu như món nào cũng mặn, nhất là sò huyết tóp mỡ nhiều, mình thích ăn mà mặn quá ăn k nổi. Giá 20k là cho món nào ốc to, tính theo con, còn vô toàn >30k thui ????
Lúc lấy xe thấy giữ xe ghi thẻ đưa khách mà k ktra xem xe j, mình lấy xe ra ngoài mà đưa thẻ cũng k dòm đúng xe mình k? Thấy hơi lo lo ????
Vốn dĩ mình có đặt 3 phần đồ ăn. 1 phần ốc len , 1 phần vú dê nướng vs 1 phần dồi trường hấp hành gừng...
Menu thì phần dê vs dồi trường là 59k.
Tuy nhiên đc báo lại vs mức giá 65k do quán đổi giá...
Lại thêm dịch vụ vận chuyển... haiza....
Đo km j mà kỳ cục hà... lúc 20k rồi nhảy lên 24k... còn đòi lên nữa ý chứ... mình cự bé tổng đài nên bé ấp úng dạ e vẫn để lại mức 24k cho chị....
Tuy nhiên đồ ăn chế biến đc. Mùi vị ổn. Có điều phần dồi trường hết 3/4 hộp là củ hành vs gừng... hjx...