Rẻ, phục vụ tốt, chủ quán - nhân viên thân thiện, nhiệt tình
Tối hôm nay mình có ghé quán mua ăn thử, 1 phần chem chép nướng, 1 phần sò huyết xào me. Nói thật, là hơi ít, mỗi phần chỉ khoảng 10 con nhỏ, cho nhiều mỡ quá. Bù lại, nhân viên quán phục vụ tốt, thái độ vui vẻ lắm. Địa chỉ quán là trước số nhà Số 2 Đặng Thái Thân Q5, không phải số 82.
Quán ốc không tên, nằm ngay mặt đường, đối diện với mấy phòng khám bảng hiệu tiếng Lào và Campuchia nên cũng không khó tìm lắm đâu nha, hihi. Ấn tượng đầu tiên của mình là cô chủ quán sao mà dễ thương dữ thần vậy, lúc mình đến không còn chỗ ngồi, cô lật đật nói nhỏ với mấy khách nam nhường bàn cho tụi mình đó, lúc đó giọng cô cute lắmmmm í :)). Về phần món ăn, phải nói là rất rất ngon luôn (không biết có bị tình cảm chi phối không nữa :))) ), nêm nếm rất vừa miệng, đậm đà, ốc khá tươi và giá thì hạt dẻ quá chờiii chời mà dĩa nào dĩa nấy chất lắm, không phải kiểu giá rẻ mà đồ ăn có tí tẹo đâu nha. Mình chắc chắn sẽ quay lại đây.
Địa chỉ là 2 Đặng Thái Thân p11 q5 chứ không phải 82 nhé
Quán ốc này đã được 5 năm rồi, món nào cũng đồng giá 20k, tha hồ ăn mà không sợ lúc tính tiền hehe. Nước chấm ở đây nghe nói là chị chủ tự chế ra, ăn ngon và lạ hơn những quán khác lắm.
Sò mai con bự chà bá, bình thường vô quán ăn cũng phải 40k, ở đây vẫn giá 20 thôi.
Vote cho 2 bà chủ vui tính