Quán này cũng dể tìm, quán tương đối rộng rãi, có 2 nhà đối diện nhau, có chổ gửi xe nữa (5k/chiếc).
Mình gọi 5 món tổng cộng thấy nghêu hấp sả là ngon nhất, nghêu thiệt là to, có vị hấp thái nhiều hơn là sả đơn thuần, 50k/thố thì ăn khá là được.
Ốc mỡ xào me ăn cũng ngon nữa, xào vừa miệng chua ngọt ăn rất thích, dĩa răng mực thì nhiều. Sò điệp tươi, to, có sò lông hơi dai tí thôi.
Phục vụ cũng nhanh, thức ăn khoảng 5-7p thì có
Fan của ốc và đặc biệt là những quán có gia vị đậm đà nên mình thích ốc lắm, thường có quán mới là phải đi liền.
Dc cái mình có thằng-bạn-thân tâm lý, dẫn qua đây ăn liền :)))
Ta nói, nó xa hen, nhưng mà hông sao, vì sự nghiệp ăn uống tất cả đều ok :))
Siêu phẩm: nghêu hấp thái: chưa quán nào làm qua quán này nhé, ngon cực kỳ, nước y như ăn lẩu luôn, thơm nức.
- Móng tay xào rau muống cũng ok.
- Cà na bơ cay ở đây làm cũng khá thấm nhé.
đồ ăn ra nhanh. có điều ngồi ngay cái cống ko dc sạch sẽ lắm. giá bình dân
Biết quán này từ hồi đi học mà quên không quay lại. Giờ mở rộng quá.
Nghêu hấp thái 45k/thố, chua ngọt đậm đà. Con nghêu mập, ăn nóng rất ngon. Hơn hẳn những nơi khác. Hào 25k/con to bự. Sò điệp cũng ngon, chắc. Nhiều mỡ hành và đậu phộng. Càng ghẹ nhìn không ngon bằng ốc Oanh vì không có lớp muối ớt bên dưới. Nhưng ăn vẫn ngon, thịt ghẹ ngọt, muối cay mặn vừa phải. Có xào me thì không ngon, ngọt quá.
Mình đến hơn 4 giờ nên còn vắng, phục vụ nhanh. Tối thì đông lắm.
Phải quay lại ăn nghêu hấp thái nữa hihi.
Mình ăn ở quán này từ khá lâu rồi, ốc được nêm nếm rất vừa miệng, ở đây kết nhất là món nghêu hấp thái và ốc giáo xào bơ, mấy loại sốt xào bơ hay xào me cho khá nhiều, các bạn có thể mua bánh mì để chấm ăn kèm cũng rất ngon nhé.
quán lên đồ ăn khá nhanh, nhưng có điều gửi xe mất 5k, kêu tính tiền mà gặp phải con nhỏ õng à õng ẹo thì thôi rồi, nhìn mặt là mún.....còn gặp cô mập mập là chủ quán tính tiền thì rất ok.
Quán rộng rãi thoáng mát, nhân viên phục vụ cũng OK, thời gian lên thức ăn cũng vừa tầm, cũng hơi lâu tý mặc dù khách không đông nhưng đồ ăn cũng nóng sốt, mới. Mình gọi 3 trứng vịt lộn, một dĩa sò lông nướng, một dĩa ốc len xào với sụn gà tổng cộng là 202k cũng vừa tầm, mình nghĩ đi ăn đông với lượng đồ ăn trên thì là rẻ rồi. Sụn gà ăn ngon nhất, ốc len hơi đắng tý nhưng cũng ăn được.
Rất không hài lòng.
Món bạch tuộc nướng satê nhưng chả có vị satê gì cả. Thay vào đó là một dĩa bạch tuộc ngâm muối. Mặn, rât mặn, thật sự siêu mặn. Bình thường mình cũng ăn mặn nhưng cũng nuốt không trôi món này. Hỏi chị nhân viên thì chỉ bảo vì anh làm món này muốn chế biến theo phương thức mới nên ra như vậy rồi bỏ đi luôn. Thiết nghĩ muốn chế biến thử theo phương thức mới thì làm xong nên tự ăn để chế biến tốt hơn cho lần sau. Cớ sao lại đưa cho thực khách món dùng không tốt như vậy. ????????????????????????????????
Món Ốc thuộc top 9 những món ăn được yêu thích nhất ở Sài Gòn .. bữa nay mình đi chơi được thằng bạn giới thiệu cho quán Ốc 126 này Mình nghe nói quán này cũng xuất thân tự quán Ốc Đào mà ra cả.
Lúc tính tiền nhìn Bill mình sốc toàn tập , choáng váng và xém té xĩu khi 1 ca trà đá " cũng ca nước của mấy tiệm Hàn Quốc để sẵn trên bàn " mà có giá chặc chém 10k
(+) Điểm Cộng : Quán rộng rãi thoáng mát , ốc tươi và nêm nếm vừa gia vị
( - ) Điểm Trừ : Đây là một trong những thứ mình ghét nhất đó là gữi xe 5k/ 1 xe
Ăn ở đây 3 năm rồi, chất lượng vẫn okie, có điều giá hơi cao hơn chỗ khác. Phải nói chưa ăn nghêu hấp thái với ốc mỡ xào me ở đâu ngon bằng ở đây! Bị ghiền 2 món này...chẹp chẹp. Quán mát mẻ, giữ xe hơi tốn nhưng gần tiệm bánh mì ăn với nước ốc mỡ xào me rất ngon. Chỗ lý tưởng để tụ tập ^^