Lần mãi địa chỉ hàng ốc này tưởng xa tít, hoá ra nằm gần gần tttp nhe mng. Nhìn bên ngoài thì cũng ko đc nổi bật mấy. Ngồi ăn ở vỉa hè và bên cạnh có chiếc xe cổ màu vàng, quán đc dán to rõ “ỐC 1232”
Menu thì quán cũng hong đa dạng nhiều, chủ yếu là bán những loại ốc phổ biến và có cả tôm, cua, ghẹ. Nghe chị chủ giới thiệu có món ốc hương xào trứng muối (50k) trúng con nghiện trứng muối thì ko thể bỏ qua ????, tui order thêm seo nướng phomai (35k), sò lụa hấp thái (35k) và sò huyết xào me (35k). Nhìn chung chất lượng khá ổn so với giá tiền.
Đầu tiên là ốc hương trứng muối, nó ngonnnn mà hơi ít ăn hong đã :(, có thêm bắp xào cùng trứng muối, sốt trứng muối hơi lỏng, nhưng đậm đà, mằn mặn, lâu lâu vớt thấy còn nguyên cục trứng muối ???? Seo nướng phomai đc nướng cùng phomai con bò cười béo béo ăn ổn áp nhưng hơi khô. Sò lụa hấp thái có nước lèo nó chua chua cay cay kiểu Thái phê dã man, này cho thêm gói mì tôm ăn cùng thì còn gì để nói :))), à sò lụa mềm mại như lụa, nhai sật sật, tươi nhon nhon. Sò huyết xào me có cốt me chua ngọt vừa ăn, khá oke. Ngoài ra tui có gọi thêm ổ bánh mì để chấm cho hết sốt ở đây, đừng lãng phí nhaaa ????????????????
Anh chị cô***bán ở đây nhiệt tình nè