Cuối tuần đi làm về mọi người kéo đi ăn ốc 10 em ở Phạm Văn Đồng
Đi buổi chiều nên nhóm mình ngồi trên lầu cho mát và ít khách
Giá cả theo mình là không rẻ nhưng ốc ở đây ngon
Phục vụ cũng nhanh, không gian thoáng mát
-- KHÔNG GIAN: Quán rộng rãi, đa số chỗ ngồi là ở khoảng sân trên vỉa hè nên rất thoáng. Tuy nhiên nếu ngoài đường mà đông xe quá thì hơi bị bụi.
-- CHẤT LƯỢNG, GIÁ CẢ: Có ăn qua một vài món thì thấy thích nhất là món cá trứng nướng muối ớt, cá tươi, muối chấm ngon. Không thích nhất là món ốc cà na nướng muối ớt, mới dọn ra thì còn kều ốc ăn được, khoảng 5p sau ốc nguội nó cứng và dính lại với nhau, kều ốc không ra mà ăn, bỏ cả nửa dĩa luôn. Mấy món ốc xào bơ và cháy tỏi thì mùi vị bình thường không có gì đặc biệt. Giá cả thì nhìn chung khá cao.
-- DỊCH VỤ: Nhân viên vui vẻ, kêu cái có mặt liền và đặc biệt rất nhiệt tình, nhất là trong vụ khui bia tá lả không kịp ngăn...
Nói chung vì gần công ty, mọi người rủ thì mình đi theo thôi, chứ quán sẽ không phải là địa điểm mà mình muốn đến mỗi khi thèm ốc.
Tiện đường gần nhà với thấy quảng cáo trên foody có nhìu món lạ nên ghé ăn. Ghé vô ngỡ ngàng vì đời ko như quảng cáo :))
Nhân viên dễ thương hoạt bát nhanh nhẹn.
Đồ ăn thiếu rất nhiều so với menu :))) chỉ có mấy loại ốc bình thường thôi. Món ăn ko có gì đặc sắc.
Chỗ ngồi rộng rãi. Ở đây chỉ để ngồi nhậu thì đc chứ mục đích đi ăn ốc là thất bại.
Giá cả hơi cao. Ở PVĐ còn rất nhìu quán ngon hơn mà giá tốt hơn nhiều nhé.
Đi cùng anh chị công ty đến để chia tay leader yêu dấu của mình kèm vs sinh nhật chỉ luôn. Vui lắm, ăn uống thoải mái tuy nhiên không gian hơi nhỏ..bàn này gần bàn kia. Đồ ăn ngon nhưng ko chất và ko thấy có gì đặc biệt. Sẽ quay lại nếu có dịp.
Thật sự mình quá bất ngờ về giá cả ở đây. Mình cứ nghĩ mình đang ăn ốc ở nhà hàng có tên tuổi vậy. Mình và bạn mình gọi 3 dĩa ốc và 2 nước mà giá 370k. Lúc đầu xem menu mình nghĩ ừ thôi giá cao vậy có lẽ ốc nhiều với lại giá tết sẽ đẩy lên là chuyện bình thường. Đến khi mang ốc ra thì tụi mình nhìn nhau chỉ biết cười thôi. Lèo tèo vài con ốc trong khi cũng những món đó nhưng quán khác có giá tầm 60k nhưng chỉ vì quán tụi mình hay ăn chưa mở cửa nên tụi mình muốn thử quán mới. Mình không biết quán có cần khách quay lại nữa không hay chỉ cần thu tiền một lần là đủ. Mình quá bức xúc nên mới nói vậy
Hôm nay ngày mùng 4 tết. Mình có ghé ăn tại quán. Xem menu thì thấy hầu hết các món đều bị quán dán giá đè lên giá cũ và giá thì trên trời rơi xuống. Mình thử lật lên coi thử giá món Càna xào bơ tỏi thì thấy giá cũ là 49k , còn giá dán lên là 89k, mình có đính kèm món mực 119k/dĩa(ko thể tin nổi) và còn rất nhiều món khác cũng như vậy. Đây cũng là lần đầu và cũng là lần cuối mình tới đây. Chào thân ái .
Xin lỗi, nói thẳng.
Không chỉ mình, mà ngay cả mấy thằng bạn ăn tạp cùng mình cũng không ăn được, chất lượng tệ, phục vụ chăm chăm khui bia. Tiền mắc. Lỡ kêu 3 món, chứ ko là ra đi từ nốt đầu tiên.