Một không gian mở, một sân khấu bằng gỗ, một bãi cát nhân tạo nho nhỏ.
Bàn ghế cao,
Một bar mở với không gian ngoài trời, ngồi khá mát mẽ và thoải mái trong mùa này. Âm nhạc vừa phải hấp dẫn có cả nhưng buổi nhạc hát live để mọi người thưởng thức.
Có nhiều thứ lạ và khác biệt khác mà chỉ đến đây bạn mới cảm nhận hết được.
Its a cute place. Easy to find, and good parking. The plates you get are really small and a little over priced. I did not think they were that great. My drink was great. I will be back to have drinks there but not the food. The staff was friendly. The place was well decorated cute and it was clean.
Tới đây vài lần rồi giờ mới rì viu.
Vị trí dễ tìm, ngay góc An Thượng 4 với Ngô Thì Sĩ. Ngày xưa mở rộng sang bên có open air, giờ còn có 1 gian nho nhỏ.
Hôm nay 2 đứa đi được tặng 1 phần tapas ăn cũng ok. Kêu thêm 1 phần như kiểu khoai tây chiên ăn cũng ổn, sốt ko ngon lắm, nhưng rắc mè đen lên ăn vào lạ lạ.
Gọi 2 món uống: blood stone và lychee whisky smash.
Blood stone chị bạn bảo uống cũng tạm, chẳng có vị cồn.
Lychee của mình thì chả thấy vị Lychee đâu. Toàn vị bạc hà hơi khó uống.
Mà thực ra uống ở đây lần trước món Maitai cũng rất khó uống.....
Nên tổng quan cũng tạm thôi. Nhân viên dễ thương nhiệt tình