Lâu lắm mới ghé lại quán, thấy quán có sửa sang lại đôi chút. Phần từ ngoài cửa bước vào thấy có thêm bàn tròn to nhìn cũng khá thoáng.
Cá có vẻ ít hơn trước đây. Nên nhìn lưa thưa, hơi buồn.
Cuốn Menu thiết kế lại trông đẹp mắt hơn.
Nước ép hầu như không bỏ đường, pha hơi loãng và khá nhiều đá, không nhiều nước nguyên chất.
Không gian vắng rất nhiều có lẽ vì dịch Cổnavirus hay sao đó.
Nhân viên dễ thương và rất kiên nhẫn đợi mình đi chọn chỗ ngồi, đánh một cái vòng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài mình mới chọn được một chỗ thích hợp ;))
Trưa nắng ghé vào quán ngồi ngoài không gian cũng mát mẻ.
Nhâm dịp buổi trưa đi gặp khách hàng gần quán bày nên hẹn gặp ăn trưa luôn. Từ quận 4 chạy qua mệt nghỉ cứ đi hết hai - bà - trưng qua nguyễn - kiệm đến vòng xoay phạn - văn - đồng thì đừng chạy lên cầu, bo bên tay phải hẻm đầu tiên chạy vô chừng 10m là thấy quán ngay. Không gian mát mẻ do có hồ cá và nhiều cây xanh. Gọi vài món sau: cafe sữa đá, cơm chiên ăn kèm với xanh và đồ chua món này khá ngon, no bụng. Thêm 1 cái lẩu hải săn nữa - tuy là lẩu 1 người nhưng cũng đầy đặn hấp dẫn. Phục vụ ok.
Mình vốn là một khách hàng thường xuyên của quán và gần đây cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt theo chiều hướng đi xuống . Điều đó thật sự làm mình cảm thấy " buồn và tiếc nuối ". ???? Mình xin chia sẻ 4 điều đây ạ :
1. Món ăn tạo nên thương hiệu của quán chắc chắn là "Cơm sườn cây nướng" . Mình , người thân và bạn bè đã từng rất thích vì sườn nướng rất thơm ngon và đặc biệt cách bài trí rất bắt mắt gồm 1 đĩa kim chi, 1 đĩa rau trộn , 1 hủ canh muống chua và nước chấm cũng rất vừa miệng . Tuy nhiên vài tháng nay chất lượng món này đã giảm mạnh và lại tăng giá lên 62k . Thịt nướng giờ chỉ còn xương và phần thịt rất "hôi" và thất vọng vô cùng! Kim chi và rau trộn ko còn thấm , canh chua ko còn vị ngọt chua mà thay vào đó bị pha loãng bởi nước . Mình ko hiểu có phải vì quán đã thay đổi đầu bếp hay vì chi phí tăng làm ảnh hưởng đến chất lượng kém đến vậy . Mình cũng nghĩ chắc một lần thôi ko ngờ mình đến 2 tháng nay vẫn vậy và tháng nay lại tăng giá riêng ở món này ! Hic.
2. Chất lượng nhân viên mình ko đề cập nhiều vì các bạn ở đây review hết rồi và sự thực thì rất đúng . Mình thấy nhân viên ko còn nhiệt tình như xưa và sử dụng điện thoại trong giờ làm việc rất nhiều . Và quan trọng là ko có ai giám sát và khi có vấn muốn gặp quản lý thì nói "chị ấy về rồi ". Hic.
3. Âm nhạc : trước đó mình đã từng rất ấn tượng về quán vì cách chọn nhạc rất đặc trưng ko lẫn đâu được . Có thể nói là linh hồn của quán nhưng sau này mình thấy quán chọn nhạc rất đại trà như bao quán khác và đặc biệt mở rất lớn làm cho khách ko thể trò chuyện . Mình có hỏi vặn nhỏ lại thì nhân viên lại trả lời thiếu trách nhiệm " Loa quán chỉ có mở to và tắt thôi ạ". Mình nghe vậy ko biết nên khóc hay cười nữa.????
4. Bảo vệ giữ xe : từ trước giờ mấy chú giữ xe có một điểm giống nhau là thích ngồi một chỗ để ghi số thôi. Còn lại khách tự dắt xe và tự điều chỉnh một mình . Nên mình khuyên các bạn nữ chân yếu tay mềm nên đi với bạn nam để hỗ trợ cùng !
Mình thấy quán này phục vụ ok ngay cả nước uống cũng rất ngon và đồ ăn thì cũng ok nhé. Theo mình các bạn quá khó khăn với quán hoặc là đối thủ cạnh tranh nên khi đọc bình luận của các bạn chê quán này thậm tệ. Nếu các bạn cảm thấy họ làm dơ hay không sạch hay thái độ kém tại sao các bạn không vào những quán 5 sao gì đoa để được phục vụ tốt nhất nhỉ. Giá tầm trung như vậy đã ổn lắm rồi. Đừng quá khó khăn với các quán ăn hay cà phê bởi lẽ mỗi người một khẩu vị và nếu bạn làm được hãy tự mình ở nhà tự pha rồi tự nhâm nhi với cốc nước hay món ăn mà mình làm ra.
Đây là nơi mà cuối tuần nào mình cũng tới. Thấy nhiều người chê thái độ phục vụ của nhân viên. Nhưng riêng mình thì thấy các bạn nhân viên ở đây rất dễ thương luôn, nhất là bạn nam trực ở phòng lạnh bên trong, món ăn ngon, nước ép ổn, view đẹp
Không gian quán thoáng nhưng nếu nói để chụp hình thì ko có góc chụp đẹp. Về nv ít nhiệt tình, order thức uống thì nhầm lên nhầm xuống. Chất lượng nước quá tệ, pha cf như nước lã + nước ép cf lần 2. Giá từ 40-60k.
Đối vs mình quan trọng nước uống nên sẽ ko quay lại.
Dẫn bạn gái mình đi cf.Vs tư cách là 1 người khách, view cả 2 quán oasis đều ok nhưg thái độ nhân viên Lê Văn Sĩ đã tệ rồi bên Lê Lợi còn tệ hơn. Đơn giản mình hỏi WC ở đâu, ko tl ngồi bấm đt, hỏi lần 3 mới tl. tới cả 10p vẫn ko thấy nhân viên ra order. 1 câu thôi..THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN QUÁ KÉM...Sẽ ko trả lại với thái độ nhân viên kém như vậy.
View đẹp, nhưng thái độ phục vụ quá tệ, khách vô nhân viên bơ bơ đợi khách kêu mới lại hỏi order
lúc khách đang ngồi thì có bạn nhân viên lại nằm ghế đối tiện kế bên khách
nhân viên nói chuyện với nhau to tiếng, mất lịch sự , không coi khách ra gì
Không bao giờ dám trở lại quán này nữa, quá tệ...