Sáng nay tranh thủ giờ giải lao mới rủ mấy đứa bạn đi qua đây ăn sáng để xem lại địa chỉ cửa hàng. Vì đây vốn là hàng bún bung mình khá mê mà muốn review bao lần cũng không nhớ địa chỉ là gì
✔️Vị trí: Quán nằm ngay đầu ngõ tự do. Gần phía Đại La chứ không phải phía kì túc xá đâu ạ. Hàng bán từ sáng sớm đến tầm 12h trưa lận nha.
✔️Món ăn: hàng chỉ bán đúng món bún bung thôi. Bún có dọc mùng, sườn, thịt móng giò, mọc thịt và mọc viên. Dọc mùng xin thêm thoải mái nhé. Bún ở đây siêu ngon và siêu đây đặn luôn ạ. Hàng này cũng bán được 40 năm nay rồi mà. Nước dùng khá thanh, sườn được ướp nghệ, thịt móng giò được thái mỏng lát, móng giò khá mềm. Bún được cho nhiều, chưa bao giờ thấy cô chủ dùng bún cũ. Bát bún siêu đầy và chất lượng. Ăn ngon lắm nhưng 1 bát thập cẩm như hình với bạn nào ăn yếu thì không ăn hết đâu ạ. Lần nào mình ăn cũng no lắc loải
✔️Giá cả: 1 bát thập cẩm có giá là 25k 30k thôi. Siêu rẻ í vì bát bún thực sự quá là nhiều luôn. Lúc đầu bê ra bao giờ cũng bị tràn trề, phải ăn trước mấy miếng cho đỡ đầy mà. Bạn nào không ăn gì có thể bảo cô bỏ ra hoặc lấy bát 20k thì khá vừa phải cho người ăn ít nhé
✔️Không gian: Quán lúc nào cũng đông nhưng khá rộng rãi và thoải mái. Có thể ngồi bên ngoài lẫn bên trong
✔️Nhân viên: Các cô ở đây đều kiểu già già rồi. Các cô phục vụ rất nhanh nhẹn và chu đáo. Lại nhiệt tình và thân thiện với khách nữa nhé. Mình với ny hay ăn ở đây. Cô còn nhớ mặt xong lần nào đến cô cũng tự cho thêm ny mình rất nhiều dọc mùng nữa ????
Cả tỷ năm mới quay lại đây ăn bát bún. Nhất là thất học rồi thì lại càng ít ý. Ở khu này khá ít đồ ăn ngon nên có hàng bún này là ưng lắm. Hàng này dân trong khu toàn ăn thôi. Nghe nói cũng phải được 40 năm bán ở đây rồi mà.
1 bát đầy ú ụ như trong hình mà có 30k thôi ý. Có móng, mọc, thịt đầy đủ nhá. Dọc mùng thì có hôm làm sạch ăn k ngứa, nhưng cũng có hôm ngứa đó. Nước dùng bún ngon nhưng chưa đạt độ xuất sắc như mình ăn ở Cầu Gỗ. Vì thế mà chấm xì dầu cũng nất chút ít ngon. Nhưng cơ bản là vẫn rất là hợp miệng, rất ưng ạ.