Hôm nay quay lại ông già ở Thái Hà bán ốc.
Công nhận lần đầu thấy ông lão khó tính với một số bạn. Vì có thể quen mặt mình nên ông ý vẫn trêu nhưng mình cũng góp ý luôn với ông ý là "khắm tính lắm rồi đó".
Cũng có khi do ông ý già rồi
Mong rằng ông ý đổi tính :).
Nhưng hôm nay lại thích món trứng cúc xào me.
Không ưng quả nước ốc tẹo nào vì có mùi khó tả.
Còn các món khác vẫn bình thường.
Ốc Oanh ngõ 41 Thái Hà ạ
Đ*t m* chúng mày cút về đi, t ko phục vụ chúng m
Chúng m nghĩ muốn để xe đâu là để à
(trong khi mấy đứa hỏi chỗ để xe vâng dạ rất lịch sự và lúc đấy cũng đang hoay hoay để xe chỗ khác r)
Thật sự sự ko chấp nhận đc
Về luôn chứ còn chần chừ gì nữa :)
Nghe danh quán này đã lâu nhưng cũng hơi lo chửi cho sấp mặt thành ra lần khần mãi mới mò đi.
Như các bác nói, phi vào quán cơ mà chả thấy đông đông đâu thành ra phi quá đi vào tận tít tịt trong ngõ.
Phi vào ngõ cái, đi vào một đoạn, thấy cái ngách nhỏ nhỏ bên phải, có cái cột điện để ý sẽ thấy oanh ốc ;v
đi vào thì mình đi xe to, đang chưa biết làm sao thì bác chủ đã dắt hộ rồi ;v
vào gọi khoai, nem, ngao, ốc.... đủ cả.
Khá là ấn tượng với khoai chiên bơ tỏi ;v giòn tan, vị thơm thơm.
Nem rán ko phải dài dài mà là cục to đùng, ăn đã miệng mà ngon :D ngao sạch.
Trứng cút khá ok. Cơ bản mình thấy đồ rất ổn, ngon, ăn no căng cũng chỉ 70k/đứa.
Bác chủ hay quát người làm, chứ ko mấy nặng lời với khách mấy. Nhưng mà quát người làm thì ghê ;v
quán khá chật nên ngồi hơi vướng. Chắc ra ít ít người chứ đông quá chắc ko có chỗ mà nhét mất.
Nước chấm ngon.
đồ ngon nên chắc khi nào sẽ quay lại :D
Đi vào ngõ trung liệt thấy cái ngõ cột điện bên trái rẽ vào đi thẳng thấy biển ốc oanh là tới. Đậu xe thì đi thẳng cuối ngõ dựa vào tường.
Quán này nổi tiếng vì có ông đánh violong hay, hình như bảo ông ý mới đánh . Ra 1 lần nghe ông đánh.
Đồ ăn: hôm đi vs ce cty gọi 1 mâm đầy: ốc bé, nem chua rán, khoai lang kén, cut lon xào me, ngao hấp vs mấy cốc trà đá, đĩa sung.
Thích nem chua rán vs ngao hấp nhất: nem chua giòn, ngon. Ngao hấp chấm nc ốc ngon. Nước chấm ốc có quất r lá chanh, xả ăn thơm .
Cút lộn xào me: nước sốt me nhạt k ngon lắm.
Giá cả: ốc bé:25k, nem chua:50k, ngao:40k. Giá ở mức bt k phải rẻ.
Vị trí : quán nằm trong ngõ 41 Thái Hà đi thẳng vào trong có biển nhỏ treo ở cột điện rẽ vào là thấy, ngõ hơi hẹp nên để xe ở mấy ngách cạnh quán, đông thì để và lấy xe hơi cực.
Giá cả : cũng trung bình không phải rẻ, mình đi 4 người gọi hai ốc, 1 sung muối, 1 nem chua, một ngao, 1 cút xào me, thêm bát nước ốc và 4 cốc trà đá hết 220K.
Chất lượng : mình thấy nem ở đây là ăn được nhất còn lại thì bình thường, nước chấm cũng tạm tự cho xả ớt lá chanh theo sở thích, sung muối thì chán sung to và không ngấm, sung này tính tiền chứ không phải kèm theo ốc như nhiều quán, cút xào me thì không đủ vị ko thấy vị me đâu nên ăn như kiểu luộc xong cho thêm ít sốt, bát nước ốc không rõ có tính tiền không ????????????
Phục vụ : cũng bình thường, hơi chậm và hay quên đồ của khách được cái tính tiền rất nhanh, bác chủ bên ngoài thì lúc chỉ dắt xe không thấy quát tháo như mọi người comt hay do hôm nay mình đi mát zời.
Không gian : quán kiểu bình dân bàn ghế nhựa, có hai nhà cũng không quá rộng nhưng ngồi cũng được.
Lần đầu ăn ốc ở đây, nghe bb giới thiệu, ốc nhỏ khá béo, nước chấm thì mình đến vs tự mix nha, nc chấm ngon. Nem rán béo núc ních cắn ngập cmn răng. Mỗi tội ko có trứng cút xào me. Giá cả hợp lý, sẽ còn quay lại.
Còn phục vụ thì mn cũng phản ánh nhiều rồi, có ông chú quát ầm ĩ lúc để xe, còn mn ở trong thì bt, phục vụ nhanh. Không gian quán nhỏ nhưng cũng khá dễ tìm.
Phải nói để xe là vất vả nhất! Sau đến ô chủ to tiếng với khách như rươi! Mà bù lại ốc ăn ngon! Mà nem chua rán lại cực ngon! Ăn lạ miệng hiếm quán nào có nem như vậy! Giá cũng ko đắt! Thường xuyên qua luôn!
Nghe nói đến đc nghe kéo đàn mà đến chẳng đc nghe. Lớ ngớ tìm chỗ để xe lại bị quát cho trận
Quán chỉ có ốc, ko ngao.
Nhg được cái tạm rẻ.
Tìm cũng ko dễ lắm
Thật sự chưa bao giờ review quán nào nhưng cái quán này phải review. chưa thấy chỗ nào bẩn mà bựa như cái chỗ này! Bẩn là vì cái gì nó cũng bẩn còn bựa là vì chủ quán và nhân viên, quát, lườm khách hàng. Nói chung là không bao giờ quay lại cái chỗ bẩn thỉu này!
Đồ ăn: 3/5. Ốc vừa phải, gia giảm tốt.
Thai độ phục vụ VÔ CÙNG KÉM (0/10 điểm) Trc khi đến quán này mình cũng đã đọc review là chủ quán hay chửi khách. Nma khi đến quán rồi mới thấy dã man thật, kiểu coi khách như con lợn ấy. Ông chủ quán chửi 2 chị ngồi cạnh mình là ăn nhanh đi rồi mà đứng lên đi cho người khác ngồi (trong khi quán có mỗi mình với 2 chị ấy) , xong ông chửi ai trông xe cho chúng mày đc, ăn xong đứng lên mà về đi còn ngồi đó mà nói chuỵen bla bla... thái độ k thể ưa nổi khiến 2 chị nói lại là mất xe cháu chịu rồi các kiểu ông ấy cứ đuồi như đuổi tà. Xong 1 đoàn khách đến sau cũng thế, ngồi chưa nóng đít ông ấy đã chửi.
Tóm lại thề ko bao giờ quay lại quán này lần 2.