Đặt 10 bánh lọc 40k giao có 6 cái
Đặt 1 phần chả thêm 25k ăn với bánh lọc giao thêm nước lèo???
Gọi shiper shiper ngta đi lâu rồi không lẽ bắt quay lại qua đổi?? Đang đói mà còn gặp vậy hỏi có bực ko??
Tình cờ đi ngang qua đây phát hiện ra quán này. Quán ở gần Aeon mall Bình Tân, cung đường này rộng rãi và thoáng mát lắm lắm. Ngồi ăn thôi cũng thấy thoải mái nữa ????
Đúng bún bò ở đây chuẩn gốc Huế nên có thêm chả cua đặc biệt O Tú tự tay làm nữa nè.
Ăn 1 tô bảo đảm no.
Ngoài ra ở đây còn có thêm bánh bèo, nậm, lọc cũng ngon không kém, thích hợp dùng cho những bữa ăn xế nhẹ nhàng. 20k 1 phần quá chất lượng luôn ✌️
Chắc chắn sẽ quay lại.
Hôm qua lang thang khu Tên Lửa thấy quán vị trí đẹp dễ đậu xe nên vào ăn.nước lèo cũng thơm, nhưn hơi mặn chăc vi ăn cũng tối. Thit tương đối nhiều, mà cái thịt nạm mềm quá ăn ko ngon lắm. Rau giá thi héo queo, miếng chanh nhìn ko muốn vắt luôn.
Với giá 40k/ tô cucng chấp nhận được mong quán chú ý mấy chanh ớt để khách ăn cảm giác ngon hơn
Trưa gọi now giao còn nóng hổi mình ăn tô thập cẩm không giò 45k mà no căng ai ăn thêm giò thì 55 đặc biệt giò sụn luôn thì 65 nước ngọt thanh không mặn vị vừa ăn thịt nhiều nói chung là ưng lắm
-Bún bò ở đây nước lèo không có gì đặc sắc cả, ăn tạm được thôi. Bánh bèo, bánh nặm ở đây ăn khá ngon
-Thỉnh thoảng cũng ghé ăn nhưng có lần ghé thấy rác dưới sàn nhà nhiều, tường thì dầu mỡ, vết bẩn dính đầy nên cũng lâu rồi không còn ghé nữa (mong quán chú ý đến vấn đề vệ sinh hơn
Hôm nay mình đặt đơn bánh bột lọc ở đây. Trong đơn có 2 phần bánh 10 cái tổng 20 cái giá 80k. Nhưng khi nhận được thì đúng duy nhất chỉ có 2 cái bánh bột lọc. Mình liền gọi shiper ngay lập tức và may mắn shiper chưa đi. Mặc dù shiper có quay lại quán đổi cho mình nhưng mình k thể hiểu nổi cách làm việc của quán.Làm gì có chuyện bán 2 cái bánh bột lọc mà để vô hộp như vậy coi cho được.Mình có đánh giá ở now nhưng k hiểu sao k hiện lên.Làm ăn như vậy có phải gọi là lừa đảo k.nhầm gì mà nhầm kiểu này.vô đọc cmt thì có bạn bị giống mình.Một lần và mãi mãi
Hôm nay đang đói bụng trưa ngán cơm thấy có bún bò mình ghé ngang . Nước lèo đục ngầu , nặng mùi . Chả cua thì bở bở . Làm đói bụng mà ăn không hết một nữa tô
Bún bò nấu ngon, nước lèo không có bột ngọt nhiều vì mình rất dễ say bột ngọt. Mỗi lần ăn đều húp hết nước và ăn thêm 1 dĩa bánh bèo nữa. 1 tô không giò chỉ có 45.000 thôi ăn no nê. Đồ ăn cũng nhiều nữa. Còn có bán sữa hạt sen, sữa bắp, nha đam cũng ngon. Quán rất sạch sẽ, nhìn vào là ưng ngay. Các bạn có thời gian ghé ăn thử. Ngoài ra quán còn có bán xương sụn nữa. Bạn mình rất thích ăn ở quán. Quán còn 1 địa chỉ ở quận 6 nữa giá bình dân hơn nhé.
Hôm vừa rồi mình có ghé ăn thử bánh bèo với bánh bột lọc Huế, Mình thấy bánh ngon, nước mắm cũng ngon nữa.
Còn bạn mình ăn thử bún bò, nước lèo rất đậm đà, thịt chả còn nhiều hơn bún :))))))