Mỗi lần đói bụng mỗi buổi xế chiều là nghĩ ngay đến “Bánh bèo O Trinh” vì cũng gần công ty, mà bánh bèo đúng kiểu Huế do người Huế bán luôn.
Cũng như lần trước là hôm nay gọi dĩa thập cẩm ăn cho đã thêm 1 cây chả nữa là no nê.
Ấn tượng với da heo và ram ít ở đây vì ta nói cắn một cái giòn tan trong miệng.
Nước mắm cũng ngon, bỏ thêm ớt vô.
Cô chú người Huế chủ quán nhiệt tình.
Đầu tiên xin được cảm ơn page "Sài Gòn trong tôi" đã giới thiệu món này cho mình. Thật tình mình là 1 người luôn tổng hợp những nơi món ăn ngon rẻ và khi có dịp đi ngang qua đây mình đã vào và ăn tối luôn.
~Rất ngạc nhiên khi ở đây không phải là bàn trên vỉa hè mà có quán luôn (mình tưởng là quán vỉa hè cơ) , trong quán còn có máy lạnh nữa, hợp vệ sinh, sạch sẽ.
~Cô bán bánh thân thiện.
~Mình ăn phần bánh đủ thứ gồm có 5 bánh bèo, 1 bánh bột lọc, 2 bánh ram ít, 1 bánh nậm ruốc tôm đậm đà còn có tốp mỡ (theo mình nhớ là vậy) 28k/1 phần đối với mình nhiu đây là hơi ít tí
~Quan trọng nhất là bánh rất ngon, ấm ấm dai dai mỗi bánh có đặc trưng riêng nhưng đặc biệt là mình "yêu" bánh ram ít từ những miếng đầu tiên luôn (hình thứ 2)
~Mặc dù ở đây hơi đắt (do mình là học sinh) nhưng cũng đáng vì những tiện nghi và thức ăn ngon nơi đây mình khuyến khích các bạn đi ăn vì rất ngon đấy
Tới đây thì dĩ nhiên phải ăn bánh bèo chén và bánh bèo chén :)) Có lần thèm quá ra ngồi 1 mình 1 mâm ăn xong coi như no luôn cả tối.
- Không gian: Bên BTX thì không có chỗ ngồi ở ngoài, bên trong có gắn máy lạnh nhưng điểm này mình không thích vì thấy nó cứ kì kì với cái món này ăn mà xung quanh lạnh lẽo thì cũng kì! Nếu mà ngồi lầu trên thì cô phụ rất ít khi lên nên kêu thêm món cũng khó mà có khi mấy cô quên không dọn bàn luôn
- Gửi xe ngay trc chỗ quán luôn khỏi đi xa xôi.
- Một dĩa đầy đủ là 25k có bánh bèo, bánh nậm, bột lọc, ram ít. Cái nào cũng ngon haha mà bạn nào chưa ăn ram ít hãy thử 1 lần dù nó khá đắt nhưng ăn xong ghiền thật sự ))
- Thêm nữa là ở đây chả và nem sẽ được dọn kèm ăn bao nhiêu tính bấy nhiêu.
Ở Q1 mà giá như vầy là khá rẻ, ăn món nào cũng ngon, đặc biệt là món bánh ít trần có phần đế giòn giòn khá lạ, ăn không bị ngán.
Không gian quán thì nhỏ thôi, đi nhóm 2-4 người còn đỡ chứ đi đông quá là chật quán.
Dạo này hơi thèm đồ Huế mình thấy có quảng cáo chỗ này, ăn xong còn thèm hơn!
Mình cũng đặt qua delivery, đến thì bánh nguội mất rồi. Nhưng mình thử các loại bánh thì thấy rất ngon.
Mình thích nhất là bánh ram ít ở đây vì bột ram vừa phải ko cứng, nhiều quán khác làm không được vậy.
Bánh nậm nhìn đẹp mắt cực nha.
Tuy nhiên, nước mắm hơi nhạt (theo khẩu vị của mình).
quán khá dễ tìm và có chỗ để xe.
Nhóm mình tới lúc 5h chiều, quán khá đông khách, cô chú chủ quán rất nhiệt tình và vui vẻ.
Bánh bèo chén khá ngon, phần bánh mềm và dẻo, da heo dòn và rất thơm. Tụi mình đi 6 người và ăn hết 5 mâm bánh bèo chén, 2 đĩa bánh bột lọc :)))
Nước chấm hơi nhạt so với những chỗ mình từng ăn,bánh bèo hơn nhau ở nước chấm nên mình thấy hơi tiếc.
Bánh bèo ở đây khá ngon mình thích ăn bánh bèo chén vì nó dỡ ngán có mấy chỗ khác bán một cục to đùng ăn ngán quá trời , nước mắm ngon , da heo trên bánh bèo thì giòn rụm mà quán thì hơi bé tí nhưng có máy lạnh nhé :)) ăn từ lúc bán bên trường Lương Thế Vinh đến khi qua đây rồi giá cả thì phải chăng !!!