Vị trí: quán nằm ngay gần The Coffe House chỗ ngã tư đèn xanh dỏ đoạn Tân vĩnh với 41
Không gian: quán có chỗ để xe, mình ngồi ngay tầng trệt không lên lầu nhưng thấy trang tr1i kiều thôn quê, bàn ghế sạch sẽ, nhân viên phục vụ bình thường. Khi khách đông thì lên món lầu hơn
Tôm nướng muối ớt: món này cay đã lắm gọi từ đâu nhưng đến gần về mới mang ra, lâu quá.
Bún đậu mắm tốm đặc biệt: món này nếu ăn ít thì 2 người vẫn đủ.
Bên này gọi thêm ly đá tính giá 2k nha.
Lật menu mỏi tay cũng ko biết nên ăn gì tại nhiều món quá, món nào cũng muốn ăn mà sợ nuốt ko hết nổi, đành kêu tạm vài món bún bò, phở tái kèm bánh nậm ăn sương sương mà no ghê hồn, bún bò thịt thà nhiều lắm, ăn ngán thịt luôn, phở nước lèo đậm đà vừa ăn, bánh nậm nóng hổi ăn ngon lắm.
hôm 28 tết đi ăn thấy quán này máy lạnh nhìn sáng sủa sạch sẽ
mới vô nhìn menu choáng ngợp vì nhiều món hơn nhà hàng nhậu nữa
mình chọn bánh canh gà và hủ tíu bò kho 2 món đều fail
sợi bánh canh thì cũng như bình thường nên ráng ăn được còn mấy miếng thịt gà bở kinh khủng mỗi lần nhai trong miệng thấy buồn ói quá mà cố nuốt vì cũng mắc tiền, 1 tô 55k 1 tô 45k mà mình ko nhớ tô nào giá nào, cuối cùng vẫn đành bỏ lại vài miếng gà
bạn mình ăn hủ tíu thì bảo cũng chỉ ăn đc hủ tíu chứ thịt bò hầm cạn kiệt xác xơ ko còn chất nên như nhai bã
nói chung 2 món này khá dễ nấu ngon mà ăn ko nổi, nước lèo thì cũng bình thg ok mà phần thịt thì rất thất vọng, ko bao giờ dám thử lần nữa
Thường mình hay ăn bún nhưng quán mới ra hủ tiếu ăn siêu ngon luôn nha giá lại phải chăng nữa, hình như có 35k 1 tô hay gì á, giá quá mềm so với các quán hủ tiếu hiện giờ, nên thử nha ✌????✌????
Đầu năm qua ăn thử món mới, hủ tiếu gà xé khô ???????? Ngon lắm nhe, hủ tiếu trụng dai dai mềm mềm, ko quá nhũn, trộn với gà và sốt tương ngọt ngọt ăn với tỏi phi giòn giòn vừa miệng lắm, nên thử nha ????????
Siêu thích món bún bò ở đây luôn, đặc biệt là bún chả cua, nước nêm nếm hợp khẩu vị mình cực kỳ, nhân viên thân thiện nhanh nhẹn, mỗi lần thèm bún là cứ tới đây thuiiii
Nhà gần cũng quá trưa nên chạy ra ăn
Thấy quán có mấy khách Tây với Hàn Nhật gì 4,5 người nên nghĩ ok.
Mình gọi 1 bánh lọc, 1 lòng thập cẩm, 1 đá me.
Lúc order hỏi nhân viên có thập cẩm không thì cô ấy nói hết Tim rồi, 1 bạn khác đứng gần đó nói còn Tim! Thấy nghi rồi. Lát mang ra thì tim thâm với cứng ngắc, còn hôi hôi nữa. Bánh lọc ăn được nên mình không ý kiến. Lát sau chị lớn tuổi đi ra giải thích lung tung lý do luộc chung với lòng heo nên mới bị vậy chứ ko phải hàng cũ!!! Có xin lỗi.
Khúc cuối mình hỏi đá me Thái hay me thường thì nói giờ xài me Thái ai xài me thường nữa. Ok mình kêu ly mang về. Đến lúc mang ra đúng ly đá và vài hạt me không thèm cho đậu phộng vô luôn! Mà về nhà ăn lòi ra me nguyên hạt to đùng! Đúng me Thái rồi... ????????????
Tổng bill: 169k không hề bớt tiền ????????
Lần đầu review 1 cửa hàng tradition foods có nhiều chi nhánh mà tệ đến vậy luôn!
Món ăn ỡ đây rất ngon và tuyệt vời , nhân viên rất nhiệt tình phục vụ khách hàng và dễ thương nữa Mình rất thích nhà hàng này . Riết ghiền tuần nào cũm đến đây ăn quài .... <3
Nhà mình cũng gần đây. Nên ghé vào quán ăn thì thấy món ăn rất ngon và trình bày rất đẹp mắt. Tuy lúc mình tới quán hơi đông nhân viên dù đang có vẻ rất mệt nhưng lại rất vui vẻ phục vụ khách hàng .
Nên mình cho 10 điểm
Món này là cơm gà xé của ơ thuơng cũng là món mak mình thích nhất