Hôm trời mưa mua về nhà ăn. Tô 40k lấy đầy đủ có giò. Ăn khá ổn và nhiều. Có hơi thắc mắc về rau một chút là không có rau muống và chuối bào mà chỉ có xà lách với giá. Chắc là tối rồi nên hết loại kia.
Đây là một quán mà mình thường hay ăn cùng bạn gái. Nhưng hôm nay quay lại ăn sau thời gian dài dịch bệnh thì hương vị của quán vẫn rất ngon. Tuy nhiên, vệ sinh cảm giác đi xuống trầm trọng. Dĩa rau luộc mình xin có cả cây tăm để trong dĩa ??:D??
Ngoài ra, hành ngâm của quán có vẻ là dùng hành Trung Quốc vì củ to và mình thấy để trong bao tải rất to và được ngâm trong một thùng xanh 20L. Hy vọng cô chủ quán cải thiện vệ sinh có tâm một xíu để bảo vệ sức khoẻ thực khách và tăng độ tin tưởng vì đây cũng từng là quán được***Colorman review rất tốt :)
P/s: Ảnh dưới là khi mình mua về nhà ăn hồi đó :D