VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: khu này như kiểu khu dân cư, gần khu vực lotte CH. Quán rộng rãi nhưng hơi bừa bộn.
MENU - GIÁ CẢ: có các món Huế như bánh bèo, lọc, nậm, có bánh canh cá lóc chả này nok, giá từ 30-40k. Chả thì 6k/cây
CHẤT LƯỢNG: ăn cũng được hà, tô hơi ít bánh canh, cá cũng tươi, chả cua và chả cây hơi bị ngon đó.
PHỤC VỤ: nhân viên lơ là, ko nhiệt tình lắm
- vị trí: gần lotte, đông dân cư nên khá đông khách
- giá cả, chất lượng: mình ăn bánh tráng xúc hến, bánh tráng giòn, hến ngọt thịt và khá tươi, bánh bèo mềm, nước chấm pha vừa vặn, giá hến xúc bánh tráng là 40k, mình thấy ổn. Nói chung tầm 100k/ng là ăn no đẫy rồi.
- nhân viên: bt
Quán này chuyên về các món miền trung, hầu như món nào cũng có, thực đơn rất đa dạng và phong phú, mà giá cả cũng rất rẻ, tầm 20-35k một món thôi ????
Các loại bánh bèo nậm lọc ở đây mình thấy ngon mà rẻ, nhất là bánh nậm và bánh lọc, bột rất bùi và béo, con tôm cũng được ướp đậm vị ????????
Mình ăn bánh canh cua và bánh canh cá thì thấy nước dùng cũng bình thường, dễ ăn, không quá đặc biệt.
Quán rộng rãi, nhưng rất đông khách, nhân viên nhiều khi không kiểm soát được nên đợi món khá lâu, tuy nhiên các bạn ấy vẫn rất nhiệt tình ❤️
Lâu rồi mới ăn lại quán này thì thấy nước dùng vẫn rất ổn, vị thanh. Buổi sáng quán rất đông, mình chưa đi buổi chiều nên chưa biết. Gọi bánh canh thập cẩm thì được một tô như hình. Giá phải chăng. Không gian dễ thương. Phục vụ theo mình là tạm ổn, vì các bạn nhiệt tình, nhưng khách đông nên thấy các bạn có phần hơi đuối.. và đặc biệt là thấy có nhiều bạn chạy việc nhiều hơn hẳn vài bạn khác.
Bạn mình người Huế cũng thích quán này, nói là nấu đúng vị miền Trung.
Nhận order theo thứ tự mà 5-6 ngừoi đến sau lên món , ăn xong tính tiền mà tôi vẫn chưa có ... sẽ không quay lại nếu dịch vụ không cải thiện ... mất nửa tiếng đứng cờ mà không thấy nhân viên hối thúc ...
Mua order đem về thì gọi khản cổ, nó nhìn xong quăng nguyên cục lơ. Lúc tính tiền ăn nói trỏng không. Lại còn giựt tiền từ tay của khách. Trước đây hay ăn nhưng từ đó trở đi không bao giờ ghé nữa. Cần training lại nhân viên!
12/12/18 mình được bạn gái dẫn đi ăn bún mắn nêm ở quán này chỉ cảm thấy được là ở sữa bắp uống tạm được
_ đầu tiên vào quán thì hỏi bé nhân viên quán có gì thì mặt lanh chỉ 1 ngón tay về cái bản menu phía trong ( thấy không hài lòng về phục vụ rồi)
_ thứ 2 kêu 2 tô bún mắm nêm 1 ít rau, bún , dưa giá và thịt thì không phải thịt như mũi heo luộc toàn mỡ và da, ớt thì không biết khách ăn cay được hay không cho cả muỗng vào tô, ăn chơi thì có thê ăn còn ăn no thì 1 thanh niên ăn chắc 3 tô chưa thắm.
0 điểm cho món bún mắn nêm và 0 điểm cho phục vụ!
Đây là quán ruột của mình. Mình rất hay ghé ăn cùng bạn. Ở đây có bún mắm nêm và bánh canh ngon. Chả cây cũng ngon. Các món khác mình chưa ăn nên chưa review ^^
Hôm nay đi ăn quá o nhớ này do bạn gái dẫn đi. Kêu 1 tô bún mắm nêm với bán canh chả cua, tô bánh canh thì ăn cũng tạm, sợi bán hơi cứng wa, chả cua thì khá ngon ko có j phàn nàn. Chỉ có tô bún mắm nêm đúng là thảm họa, vị mắm ko đậm, ăn vào có mùi đắng, ko phải do rau vì lúc đó mình chưa bỏ rau, rau thì lèo tèo nhìn ko tươi lắm, lần sau có tới sẽ ko ăn món này nữa