Mơ Hồng Lam khá nổi tiếng, mình đi Hà Nội về hay có bạn bè, người thân đi Hà Nội về đều hay mua những hộp mơ này về làm quà. Có hộp là mơ, hộp sấu, hộp xí muội... Mỗi hộp có hương vị riêng. Tùy theo sở thích mỗi người mà chọn hương vị mặn, ngọt, gừng, chua... Hộp nhỏ gọn thích hợp mang đi xa, đóng gói kín để lâu được. Ngoài hộp cũng có bán dạng đóng gói nhựa nữa. Mình thích ăn mơ gừng, thơm thơm, cay cay ăn ấm bụng lắm, cũng khá dễ ăn. Mỗi hộp giá tầm 70-80k.
Mấy hnay mới kịp "thả thính" trên fb là Gió lạnh, ốm đau,... mà đã có ngay 1 hộp Ô mai ship đến tận nhà kèm lời nhắn gửi: Em nhớ giữ gìn sk nhé ????????
❤ Nhà anh bạn mình ở quanh khu này nên mình đoán a ấy mua Ô mai ở đây, vì k có hoá đơn nên chịu kb' địa chỉ cụ thể ????
❤ Hộp ô mai của mình là Ô mai mơ gừng chua cay mặn ngọt - Miễn là có gừng để ngậm để bớt đau họng là an tâm rồi ^^ Mơ ăn cũng ổn, k bị ghê răng như khi ăn mấy loại chua quá hay ngọt quá. Vị rất hài hoà, khá ổn ❣️ Tuy nhiên để mà nói là Rất ngon, thì kfai đâu nhé. Cũng ngon, chứ k rất ngon ????????
Quán nằm trên đường Thái Thịnh. Số trên đường này đánh hơi lung tung nên chịu khó nhìn 1 chút. Nếu rẽ từ Tây Sơn vào thì quán nằm bên tay trái. Vỉa hè cũng bé nên là để xe hơi bất tiện.
Bước vô quán thôi là nhìn đồ gì cũng muốn ăn. Giá thì tuỳ vị cũng dao động từ 70-200k. Có cái hộp là đắt nhất :)) mình mua quà tặng khách nên phải mua kèm hộp. Hộp 220k lận.
Đương nhiên là chưa có cơ hội thử hết các đồ ở đây nhưng ô mai Hồng Lam đúng là ăn nó đặc trưng, vị nào ra vị đấy.
Có 1 góc để các loại ô mai cho thực khách thử thoải mái ;)
Thương hiệu oomai Hồng Lam nổi tiếng của Hà Nội, hầu như phố nào cũng có, đến cả các siêu thị lớn nhỏ đều có ô mai Hồng Lam, nhưng đương nhiên là oomai hồng lam k phải là omai ngon nhất ở Hn, nhưng giá thành rẻ và bao bì đẹp nên omai hồng lam vẫn là sự lựa chọn để biếu khách, làm quà tết...
Ngoài omai thì Hồng Lam còn có nhiều món như là mứt dừa, có cả mắm tép nữa, giá thành mọi thứ đều hợp lý :3
Mình hay thích sấu bao tử, giòn giòn ngon ngon, m có thể ăn 1 lúc 1 hộp to, mứt dừa non cũng rất ngon, ăn k bị bã như mứt dừa già. Tết m hay mua omai ở đây về nhà biếu gia đình :p
Ô mai Hồng Lam nổi tiếng :3 Nhiều vị ô mai tha hồ lựa chọn thoải mái, giá không phải là rẻ nhưng được cái chất lượng đảm bảo vô cùng :3 Nhân viên phục vụ tư vấn cũng nhiệt tình nữa ;)
Ực ực mới nhìn qua đã đủ lê tê phê rồi @@
Omai Hồng Lam thì đã thành thương hiệu lâu lẩu lầu lâu ^^ Cá nhân mình thì thích các thể loại xào nhất luôn :(( Cứ nghĩ đến vị chua chua cay cay của nào mơ nào mận nào đào, hay vị giòn giòn của sấu non, vị chua nhưng chẳng gắt của me cuối vụ, ... tất cả được rắc gừng vàng suộm, bỏ vào lọ nhỏ xinh xắn là lại thực tình không thể kìm chế được bản thân. Tớ là fan cuồng nhiệt của omai sấu đấy huhuuu. Từ sấu già sấy khô cô lại, da nhăn nheo cho đến sấu non giòn thơm ngây ngất, bỏ vào miệng nhai rôn rốt cả quả không thấy chút hạt nào. Thực đam mêm quá chừng ừng ực.
Đặc biệt omai Hồng Lam ở Thái Thịnh lại có thêm điểm mạnh đó là không gian bày biện long lanh đẹp mắt, nhìn cứ gọi là muốn khuân cả về nhà. Nhất là các chị bán hàng cũng kiểu ăn mặc xinh xắn và sẵn sàng tư vấn tư véo cho khách hàng chọn được loại omai ưng ý nhất. Cực kì thích hợp cho những người muốn mua quà Hà Nội gửi đi nhé ;) một hộp omai xinh xắn chỉ có giá khoảng 25k, tha hồ lựa chọn nha :x
HỒng Lam là thương hiệu nổi tiếng mà. Ô mai ở đây cực nhiều vị, nhìn thôi là thích rồi, Lúc nào bước vô cũng mua ít nhất 3 hộp (Mà ăn ăn nhiều sợ mụp nên phải ăn nỉ ng này ng kia ăn phụ :D)