Tiệm ô mai to đùng vậy mà đi đường này hoài bữa giờ không thấy, làm lần nào có bạn đi Hà Nội cũng gửi mua ô mai Hồng Lam, quá khổ ???????? hỏi ra mới biết tiệm mở cũng gần 2 năm rồi ???? . Vô tiệm đúng là hoa mắt luôn, vô vàn loại ô mai với đủ các hương vị khác nhau. Mình mê nhất loại mơ Hồng Lam 11 vị chua, mặn, ngọt, cam thảo, loại này ngon và được bỏ hạt rồi nên ăn ưng lắm. Có loại mơ gừng chua mặn ngọt cũng ngon lắm nà. Ngoài ra ở đây mình còn thấy bán bánh cốm Hà Nội, các loại trà Bắc, các loại trái cây sấy khô như nhãn và vải.
Giá cả cũng cao, tầm tầm 100K/hộp ô mai, có size lớn nhỏ cho mình dễ lựa nữa.
Nhân viên bán hàng dễ thương, tận tình giới thiệu sản phẩm lắm !!
Cửa hàng khá lớn nằm gần gần khúc Như Lan ấy. Quá trời loại luôn từ mơ, mận, xí muội ... với đủ vị mặn ngọt dẻo khác nhau. Mình có mua 2 hộp mơ HL3 vs HL5, vị chua mặn ngọt dẻo, mình thích loại khô khô hơn loại xào không bị dính vs rích tay.
Điểm trừ: Do có nhiều loại quá, HL nên để nhiều mẫu thử hơn để khách dùng thử để dễ lựa chọn hơn. Và NV cũng nên nhiệt tình mời khách thử hơn, toàn khách phải hỏi trước và đừng đứng gần khách quá khiến họ không thoải mái.
P/S Giá hơi cao nhưng CL rất tốt. Đáng tiền.
Mận dẻo hơi bị ngon , mình cứ tưởng sấy khô thì ngọt gắt như mấy loại hồi xưa hay ăn nhưng ăn vào thì thấy không hề ngọt tí nào. Vị ngọt nhẹ nhàng, thơm thoang thoảng, vỏ mận dẻo dai dai sực sực cắn vào rất thích. Mẹ mình bị tiểu đường, mình mua ăn thử và để mẹ ăn thử ai dè mẹ ăn được luôn. Không ngọt như mình tưởng lúc mua, ngon lắm. Xí muội thì mình chưa thử, nhưng lúc nhận hàng thì tưởng xí muội thường hay xí muội ớt nhưng ai dè lại là xí muội gừng. Mình chưa ăn cái này nhưng mận ngon quá nên phải lên review cho shop này không quên tội shop.
Tớ biết đến ô mai Hồng Lam là do hồi trước có ông anh ngoài HN dẫn đi mua ở Hàng Đường, đem về SG ăn thì thấy ngon quá nên kết model Hồng Lam từ lúc ấy. Sau Hồng Lam bđ mở cửa hàng ở SG thì cũng thỉnh thoảng đến mua về ăn chơi cho đỡ buồn (may thế). Ở HL tớ cũng chưa ăn hết các loại nhưng hiện tại thì thích nhất là sấu bao tử, mận dẻo xào cay, chanh cốm, chanh đào, quất hồng bì. Mà có đợt đi tim mua ở Hàm Nghi thì lại nghe NV bảo chanh cốm hết nguyên liệu nên tạm thời k SX. Thế là cũng bẵng đi cả năm trời ko mua luôn. Mấy hôm trước lên web xem thấy có hàng rồi nên lại ghé sang và tha về thêm mấy hũ (hự hự tốn kém quá)
Nói chung Hồng Lam thì sạch sẽ bắt mắt, uy tín rồi nên chất lượng thì ko phải bàn.
Điểm trừ nhé:
- Ít mẫu thử quá, bao nhiêu loại ô mai thế mà chỉ có vài mẫu thử, với cả nhiều lọ còn hết hàng.
- Mình nghĩ NV ở đây nên tuyển bạn nào người Bắc hoặc có kiến thức, am hiểu về hương vị của ô mai một chút. Mọi lần mình đi mua trong SG thì thấy NV gần như là mù tịt, ko thể trả lời câu hỏi của khách về hương vị, so sánh,...chỉ toàn bảo khách đọc chữ trên bao bì. Thêm nữa là NV ko nhiệt tình tư vấn như ngoài HN.
Mình rất thích mận tươi cay của Hồng Lam, giòn, không quá ngọt, cay cay. Nay thử mận dẻo đặc biệt thì thấy mận hơi mềm, ngọt có lẽ mình ko hợp với loại này. Sấu bao tử trái nhỏ có trái không hạt, giòn, ngon ngon. Nhân viên nhiệt tình. Trong cửa hàng có rất nhiều loại nhìn hoa mắt luôn không biết chọn loại nào... Lúc mình vào không có cho dùng thử sản phẩm..
Lâu lắm không đi Hà Nội nên thèm Ô Mai dã man. Nghe noi Now của Foody có 1 dịch vụ bán Đặc Sản nên dạo 1 vòng xem thế nào? Ai ngờ tìm thấy shop Ô Mai Hồng Lam - Đặ sản Hà Nội ngay tại Sài Gòn. Lướt một vòng đặc liền 2 món : Sấu và Mơ cay. Mấy lần trước đặt trên app Now rất phiền vì Call Center gọi quá nhiều, ngay lần này chỉ nhận 1 tin nhắn confirm , ok hơn rồi đó. Chỉ trong vòng 15p, Shipper Foody gọi và lên tận văn phòng lầu 8 của mình để giao. Quá Hài Lòng và từ nay khoẻ rồi, cần gì Now cũng có