Được 1 em trong công ty cho ăn ké lúc cuối ngày ở văn phòng, đang nhạt mồm nhạt miệng mà được ăn món này thì vớ bở jui.
So với các hãng ô mai khác ở Hà Nội mình vẫn đánh giá cao Hồng Lam hơn cả, cả về chất lượng lẫn thương hiệu. Bao bì, nhãn mác cũng lịch sự nữa nên thích hợp làm quà.
Đây làn lần đầu mình ăn quất dẻo của hãng đấy, mọi lần ăn chỗ khác hay bị hehe mùi vỏ quá nên mình ko thích lắm, riêng ở đây thì vị he nhẹ, lại được sấy dẻo quánh vừa độ nên rất ngon, với vị đường ngọt cũng vừa độ nữa.
Còn mơ muối chua ngọt thì mình thấy cũng được, ko ấn tượng lắm
Hãng này mình thích nhất món mận chua ngọt ji đó, ngon lắm ý, hôm nào phải mua ăn mới đc,
Hôm trước mình có nhỏ bạn đi Hà Nội về và mua cho vài bịch mơ sấu ở đây. Thương hiệu này khá nổi tiếng thấy ai cũng thường mua ở đâu về làm quà. Có khá nhiều loại và các hương vị khác nhau để cho khách hàng lựa chọn. Nào là mơ dẻo chùa hương, sấu non, sấu bao tử, mận xào chua ngọt... Đặc trưng chủ yếu là các hương vị chua, ngọt, cay, dẻo... Mơ được đựng trong bao bì kín khá sạch sẽ ngoài ra cũng có đóng hộp nữa nhé! Loại mơ dẻo cắn vào sẽ có vị chua chua của mơ, hòa lẫn vị ngọt và cay của gừng. Vị ngọt thanh ăn tốt cho sức khỏe. Giá khoảng 50-90k tùy loại.
Hệ thống ô mai khá nổi tiếng với số lượng cửa hàng nhiều rộng khắp Hà Nội. Bây giờ các món ở Hồng Lam rất đa dạng và phong phú không chỉ tập trung chủ yêu vào các loại ô mai, mứt quả, hoa quả sấy nữa mà mình thấy có thêm cả bò khô...mấy món quà vặt đúng chất tinh hoa Việt luôn. Thỉnh thoảng cũng vào đây mua về ăn, đợt này đang thích món vở chanh đào ăn vui miệng, thỉnh thoảng nhâm nhi, mùa đông ăn cũng hợp nữa. Nhân viên phục vụ ko chuyên nghiệp lắm.
Bà chị tôi sắp vào Sài Gòn định cư, nên bà í mua rất nhiều đồ ngoài Bắc để mang vào, mà cụ thể là k thể bỏ qua nỗi nhớ da diết với món Ô mai mà chỉ có ngoài Bắc mới có này.... Bà chị mình mua nhiều loại ô mai nhg để sót hộp Chanh cốm này ra thế là cả nhà bóc ra chén luôn :)))
Chanh cốm thì kfai là ô mai. Nó chỉ chanh non đc sấy khô thôi, chứ kfai là mơ, hay sấu,... Vị chua chua và ngọt ngọt. Loại này còn có tác dụng ngậm chống ho khi bị viêm họng nữa ????
Ô mai Hồng Lam thì rất đa dạng, và dạo này mình để ý còn đẹp hơn cả về mẫu mã nữa.
Mình rất thích ăn ô mai mơ ở đây nên thi thoảng cũng mua về nhấm nháp :D
Nói chung là ô mai ở đây là ngon nhất luôn :D
Tặng quà bạn bè du học hay người nước ngoài rất hợp lý :D
mọi người cứ hay bảo lên hàng đường mua ô mai là tuyệt nhất, mình thì ko gần lắm nên hay ra hồng lam chọn. Ô mai ở đây khá ngon, nhiều khẩu vị lắm, nào khoai dẻo thơm ngon, mơ gừng ấm nóng, mơ dẻo ngọt ngào, cam thảo mát dịu, xí muội bùi bùi,...
tết này mình cũng mua mí hộp làm quà biếu, vừa lịch sự lại còn thơm ngon nữa, giá cả cũng khá tốt. Cửa hàng ở đây ko quá to, vừa đủ để tìm kiếm loại mình thích. Gần tết nên đông nghẹt người, lựa đc hộp cóc xào chua ngọt, mở gừng khá ưng
Mua ô mai Hồng Lam mình hay mua ở Cầy Giấy và Ngã tư Sở. Quán nằm trên mặt đường Cầu Giấy nên khá dễ tìm.
Để xe vỉa hè hơi chật và không có nhân viên trông xe, đứng vỉa hè nhìn vào đã nhìn thấy mấy hũ hoa quả mô hình nhìn rất bắt mắt.
Vào Hồng Lam ở đâu thì cũng đúng là lạc vào thế giới của ô mai.
Mình thường chọn loại có hột, vì giá mềm hơn một phần nhưng cảm giác ăn ô mai có hột mút mát xong lớp vỏ ngoài thì bên trong vẫn còn gì đó để nhấm nháp, nuối tiếc.
Mình thích sấu bao tử, mận cơm xào cay và không thích ô mai ngọt lắm.
Thèm quá Hồng Lam ơi :((
Ở đây đa dạng, có nhiều loại, ô mai, mứt, chè... Về chất lượng thì khá ngon, mình thích ăn chua nhiều nên thấy vừa miệng, cũng an tâm về xuất xứ. Tuy nhiên cửa hàng thì bé nên khá chật. Mình đi vào gần tết nên lại càng đông dù lúc đấy là 9h tối hơn rồi. Mình chưa ăn thử Ô mai hàng đường nên chưa so sánh được, nhg thấy bên kia giả rẻ hơn 1 chút (thấp hơn chỉ khoảng 1 2k/100g)
Quán này đông lắm >.< Chen rõ là khổ, dù đã đc cảnh báo là sẽ đông lắm nhưng đến vẫn bị chen. Nhất là giờ cao điểm, tan tầm. Chỗ này nhan nhản quán bán ô mai nhưng chỉ địa chỉ này mới đc ô mai ngon. Tụi mình đến lúc 3h chiều mà thấy mấy người đứng đó r. Cửa hàng thì bé mà người thì đông. Trước cửa là hàng loạt hũ rồi lọ đựng ô mai nhìn khá là thích mắt. Hơi khó chọn. Nhưng đến đây được thử. Đến đây mình hay mua sấu và mơ. Mùa này sấu không có. Nói chung là ô mai ở đây ăn miễn chê rồi. Giá cả cũng không đắt nên tụi con gái bọn mình cũng hay mua. Chủ quán thân thiện.