Ăn 1 lần rồi nhớ. Theo bác bán hàng thì cửa hàng ô mai gia truyền và đã được gần 35 năm. Nếu không phải lang thang trên đường yên phụ thì chắc chả bao giờ biết đến món quà vặt nổi tiếng thơm ngon này
Lâu lâu thèm ô mai lại phi ra đây mua. Mình ăn ô mai ở đây từ hồi còn bé tí, do bà ngoại mua cho. Hàng này chắc phải có gần 40 năm rồi.
Ô mai ở đây ăn vị vừa vặn, không có vị nào bị quá hay gắt. Cửa hàng còn bán chè Thái Nguyên, bột sắn, thịt bò khô...
Vị trí: ngay đối diện quán Bún Ngan nổi tiếng góc đầu Yên Phụ-Thanh Niên.
Hic hic viết cái review này mà chảy hết cả nước miếng hú hú ăn ô mai đây thì khỏi chê cứ mỗi khi về quê là mình lại phóng xe ra đấy làm mấy gói mang về làm quà cho lũ e. Quán này đông khách lém chắc lâu đời mà ô mai thì nhiều tha hồ mà lựa chọn nào là ô mai mận, sấu, mơ ngon lắm không ăn thì hơi phí, phục vụ thì cũng bình thường tại không ăn ở quán chỉ mua xong mang về thôi nên cũng không quan tâm lắm hihi