????Không gian: nhỏ nhưng sạch sẽ, mình đi lúc trưa và quán không có khách. Trên bàn có bình trà đá, ly sứ cảm thấy khá sạch, còn có chai sting, coca nữa ))))
????Mới bước vô cô chủ đã ra chào mời, mình thử bún mắm nêm, mắm nêm ở đây là từ chai mắm nêm tạp hoá hay bán ấy, ngửi mùi là biết ngay nên mắm ở đây không có gì đặc biệt.
Phần 20k, nhiều tai heo, ít thịt ba chỉ, đậu phộng, rau, ngoài ra không có chả hay các topping khác như mọi quán bún mắm nêm khác.
> Dễ ngán
————
Mình đang ăn thì cô chủ tới bắt chuyện, tâm sự, ngặt nỗi cô nói đặc giọng Huế nên nghe tiếng được tiếng mất ????. Cô nói mà mình không biết phải về làm sao luôn.