Bánh bèo ngon nhất mình từng được ăn! Thiệt! Kể cả ở quê hay ở đà nẵng hay bất cứ nơi nào khác, mình vẫn thấy nơi này là tuyệt nhất với khẩu vị của mình, thậm chí mình có thể ăn hằng ngày luôn đó!
Mình ở bên nguyễn thanh tuyền này khoảng hơn 2 năm. Quán này mở giờ hơi kỳ kỳ, khoảng 11h tới 5h, mà ngày đi ngày nghỉ cơ mới chán! Cô còn bán các loại chè bánh các kiểu, nhưng chỉ có bánh bèo mới ngon thôi!
Một đĩa giá không đổi trong hơn 2 năm là 18k đĩa thập cẩm. Mình chỉ không ăn bánh ích trần vì mình k thích đậu xanh, còn có nhiều ng đến mua mỗi bánh ích trần ăn lắm!
Mình hay ăn món này, ban đầu vì mình hay ăn trưa lúc 1-2h, khi mà k còn chỗ nào bán đồ ăn cả, về sau đâm ra nghiền :3
Ngon lắm thiệt đó, ai ở gần hãy thử đi! Mình phải đi xa chỗ đó rồi huhu
Bánh bèo hơi bở, nhân bt
Bánh bột lọc quá dai
Nguội lạnh và ko ngon
-> nước mắm là tệ nhất, chua chua rất kì, ko hợp ăn bánh bèo hay bột lọc -> hỏng luôn cả món
Đồ ăn ít ko ngon mà giá khá cao hơn chất lượng
Ko quay lại !
Mình dùng 1 phần thập cẩm (bèo, đúc, bột lọc, ít trần) ngon lắm. Tuy bánh bèo ko phải nhân thịt nhiều nhưng vẫn rất ngon, nước mắm vừa miệng.
Ở đây có chè sương sáo mix củ năng, hạt lựu đúng 3 thứ mình hảo nhất. Chè ở đây chắc mình ăn n lần rồi.