Hôm trước mình đi chơi với nhóm bạn bên Bình Thạnh, trời mưa sẵn thấy có quán canh bún nên tấp vào. Nhưng mình bị hấp dẫn bởi bản hiệu Ô Kê Cốt kế bên hơn, hỏi ra mới biết là Gà ác tiềm thuốc bắc (:
Mình kêu 1 thố ăn thử tại thấy giá củng sinh viên, 55k/con quá rẻ so với mấy tiệm bán món tiềm khác . Không ngờ lại quá ngon so với quy định @@ Thịt mềm, nước gà nêm nếm ngon, chất lượng rất nhiều so với giá tiền, hợp với khẩu vị của mình (mình củng hơi khó tính ^^). Cộng thêm chú chủ quán dễ thương, chịu khó nói chuyện nhờ khách góp ý kiến, vui vẻ vô cùng ((:
Điểm trừ là quán hơi nhỏ, vì bình dân nên rất hay hết chỗ , phải đứng đợi (ngon nên đợi tí chã ăn thua gì)