Mới đầu nhìn hình ảnh lý các kiểu tưởng quán cũng khác OK. Mà ai ngời bỏ gần 200k.
Mua mà ra cái loại ly y như mấy các ly bán nước mía 5 K.
Trà sữa như sữa ông thọ pha với trà. Chân châu dai như cao su. Hút lên rồi nhổ ra cho vui chứ không ăn được.
Ban lan thì nán bét . y như tàu hũ đó.
Đặt gần 200k .
Mà thiếu hàng lên hàng xuống.
Giao hàng . đặt trà sữa match mà chả thấy tí màu xanh nào. Cái này chỉ bán trà sữa xe cổng trường học 5k.
Thì mới tương xứng với chất lượng.
Trà dở. Chân châu như cao su. Thạch ăn không gia gì
Xem trên food ly khá đẹp nhìn ok , không biết chất lượng sao đặt ly 50k
Giao đến 1 ly mũ như trà sữa ven đường , hút thử 1 miếng thì lạc lẽo như sữa ông thọ pha nước, trân trâu dai nhách
May là giảm 60% , mà chắc tiền nào của đó haiz