Buffet bò Mỹ ngập tràn mà giá siêu rẻ nữa. Đặt qua TableNow còn được giảm giá nên mình book 4 người đi ăn với team. Cảm giác bò tươi, ngon, thấm vị. Thích hợp cho các buổi party nhóm đông vui, giá rẻ.
Lần thứ 2 quay lại đây, chất lượng thì vẫn như thế, nhân viên vẫn nhiệt tình, nhanh nhẹn. Nhưng phải nói là thịt mỡ quá, mình không ăn được mỡ nên ăn cứ phải nhặt ra, mà nhặt thì cũng hết cả miếng thịt rồi. Đồ ăn đi kèm thì không được nhiều và chất lượng như trước. Với mức giá như này thì mình thấy nên ăn ở lẩu Phan thì hơn.
Lúc đầu đến quán định ăn nướng nhưng thấy menu buffet không khả thi cho lắm nên chuyển sang ăn lẩu 89k. Nhóm mình chọn nước lẩu kimchi, quán phục vụ hơi lâu, người ra người vào. Nhưng được cái trình bày sạch sẽ, gọn gàng. Nước lẩu mình thấy ngon, dễ ăn, thịt bò thì khay nhiều mỡ khay út mỡ. Thịt thấy bảo từ nông trại đến thẳng bàn ăn nhưng nhìn không khác gì mấy quán khác nên cũng không biết thế nào. Quán mới mở nhân viên phục vụ còn vụng về, thả nến còn làm cháy cả khay... Với mức giá như vậy thì mình thấy là một sự lựa chọn không tồi cho những buổi hội họp.
Nhà hàng lẩu nướng mới khai trương phố Ngọc Lâm, hôm mình tới ăn thì vẫn đang trong dịp khai trương có chương trình ăn nướng tặng lẩu. . Giá so với mặt bằng chung mình thấy là khá rẻ mà chất lượng đồ ăn thì cực kỳ ok. Ở khu vực này cũng chưa có nhiều nhà hàng buffet lẩu nướng nên đây hứa hẹn sẽ là 1 địa điểm hot của các bạn trẻ thời gian tới.
Ăn buffe mờ gọi đồ mãi éo bê lên. Gọi thay vỉ cũng éo thấy, trong khi bàn khác thì đồ vs vỉ lên ầm ầm. Thái độ phục vụ kém. Đi ăn ít người lac sai ah. Đéo có lần sau nữa nhé
Ban đầu đi ngoài đường thấy biển ăn bò thỏa mái với giá 89k.
Đến lúc vào mới rõ là chỉ áp dụng trưa t2 đến t6 còn tối là giá 130k.Âu kê bắt đầu thấy mình giống bò rồi.
Đến lúc ăn,gấu mình thì thuộc dạng ghê gớm nên nhân viên sợ lắm đưa đồ ra nhanh,ăn hết 5 chồng thịt.
Thịt tươi ko như mấy chỗ king bbq đây là điểm cộng lớn của quán.
Còn nước lẩu ăn ko thấy vị gì,tác dụng chính là làm chín thực phẩm.
Khuyên các bạn vừa ăn vừa hớt mỡ cho đỡ ngấy nhé.
Hình như gọi thịt nhiều nên nhân viên không dám đi qua bàn mình cứ lẩn lẩn.
Túm váy lại là đáng tiền,sẽ còn quay lại ủng hộ
Ps : chắc nhân viên liệt mình vào danh sách từ chối phục vụ
Đồ ăn bình thường, thịt ko tươim, hơi chát với giá. 239k mới có bò.
Hôm trước ăn set 239 được tặng lẩu. Lúc ăn lẩu thì bảo chỉ tặng 1 đĩa thịt + rau, đã tắt bếp ăn lẩu ko dc gọi đồ nướng nữa. Khăn giấy ko có để lau tay.