VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Thấy bên ngoài để là Quán Ken, search foody không thấy thông tin gì, tưởng quán mới, lúc xem menu lại thấy quán Titi, nên cuối cùng ko biết quán tên gì nữa. Ăn lề đường nhưng rộng rãi, sạch sẽ hơn bên Chilli hén.
MENU - GIÁ CẢ: Các món ăn từ 60k-200k tùy loại hén, nói chung giá này cũng mặt bằng chung khu vực Vĩnh Khánh này rồi, có mấy món mới mới như hào né, sụn gà... được xếp ở trang đầu.
CHẤT LƯỢNG: Mình ăn thấy nêm nêm cũng tạm được, hơi ngọt và đậm vị quá, cá da bò kêu cả con xong là nướng tại chổ luôn, nướng lâu quá trời, gần 40 phút, ăn xong mấy món kia rồi món cá mới ra. Hào né thì tạm được, không đặc biệt như bên Chilli, giống kiểu xào hơn.
PHỤC VỤ: Nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Tết đi ăn với mấy người bạn thấy quán dễ thương và ăn ngon lắm nhé. Phục vụ cực nhanh đồ ăn lên đều đều ăn k kịp luôn. Quán mát mẻ phục vụ dễ thương lắm.