Tổ chức sinh nhật cho bạn ở đây lần đầu ăn được sang lần 3 fail toàn tập. Món nào nêm nếm cũng kì kì sao á món thì mặn món thì nhạt cá nướng thì tanh. Có đạu hủ ăn tạm cơm chiên ăn ok chắc do quá đói sụn gà ngon lẩu cá kèo ko tươi. Không gian rộng rãi ngoài trời mát mẻ. Giá cả cũng tầm trung bình chứ ko rẻ
Lần đầu tiên đi ăn nướng ngói mà đồ nướng bị nướng sẵn từ bên trong rồi đem ra ngoài cho khách. Những chố khác toàn khách tự ăn tự nướng. Giờ nướng kiểu này mà cũng gọi là nướng ngói à????
Thất vọng về món bạch tuộc ???? đem dĩa bạch tuộc ra mà cứ tưởng mấy cái râu mực loe ngoe thôi mà giá cực đắt. Khuyên các anh chị né món bạch tuộc ra ????????
Quán có nhìu thành phần xấu. Toàn xâm trổ và nghiện ngập từ phục vụ đến bếp. Mình tình cờ đi tolet và nhìn ngang bếp thì thấy một anh chắc là làm trong bếp ngồi hít đá. Sợ khiếp người. Dù đồ ăn ngon cách mấy ăn cũng k nổi. Nhưng ở đây là k ngon nhé. Đông lạnh k tươi.
Mình đã ăn ở quán rất nhiều lần. Mấy tháng nay mới ghé lại do bận công việc. Nhưng lần ghé lại này thật sự phải nói là vô cùng thất vọng. Đồ ăn k ngon như trước nữa. Phải nói là tệ hơn trước rất nhiều. Hình như quán đổi bếp mới thì phải. Nên chất lượng đồ ăn k bằng trước. Nhìn dĩa đồ ăn cũng k đẹp mắt. Phục vụ thì bình thường. K có gì đặc sắc. Sẽ k ghé lại.
Cách đây nửa tháng có ghé quán ấn tượng về món ăn phong phú đa dạng nhưng chưa hài lòng lắm về món bạch tuột và mực , do xa quê lâu ko đc ăn hôm nay gọi nhưng vị không còn được tươi , ở đây e góp ý chân thành còn những món như bò thì rất ngon
_Về phục vụ:
+Dô quán tầm 10h tối,quán không đông lắm, mình gọi nhân viên phục vụ đưa menu thì có 1 anh chạy lăng xăng rồi nên mình ngồi chờ. Lúc chờ quan sát mình thấy có 2 bạn nữ ngồi cách 1 bàn ngồi nói chuyện nên tưởng là khách. 5 phút sau thấy anh phục vụ nói với 2 bạn nữ: " Ra đưa khách menu kìa" thì mình mới biết đó là 2 bạn phục vụ ! ( phục vụ kiểu gì mà thấy khách vào cứ ngồi nói chuyện và dương mắt lên nhìn khách " !?!?! )
+Xong sau đó chỉ có 1 trong 2 bạn nữ " phục vụ " đó đứng lên trước lấy chén dĩa, còn bạn kia vẫn ngồi đó như không có gì xảy ra ?!?! Mãi đến lúc sau mới lò mò đứng dậy phụ bạn kia.
+Lúc order món, bạn mình order món " vú dê nướng " trong menu, nhưng bạn nữ phục vụ trả lời " không có " 1 cách trống trơn và không giải thích gì thêm ( bô trong menu in chơi hả :)) ). Trong khi đó bạn mình order rất lịch sự và đàng hoàng nhưng thái độ của bạn nữ đó thì ... ba chấm )
_ Về món ăn: Cơm chiên hải sản thì ok, còn món giò heo chiên giòn thì tệ quá: một vài miếng bị hôi, da heo màu nâu chứ không được vàng rụm như quán khác.
_À bonus thêm, hỏi pass wifi thì bị cho pass sai ( cạn lời )
_Tạm biệt, không bao giờ có lần 2
Nướng ngói nhưng khi gọi món thì lại không được nướng, nhân viên gợi ý gọi món nướng sẵn. Đồ ăn món nào cũng ngon, dù là quán nhậu nhưng rất hợp khẩu vị với chuyên gia phá mồi như mình :)) tuy nhiên so với giá trung bình 80-90k/đĩa thì lượng ít, gắp 2 gắp là hết.
Gọi 1 phần dồi trường, đậu hũ chiên, sụn gà nước mắm, ốc bưu nướng tiêu xanh, bò nướng tiêu xanh, mực tươi chiên giòn, rau muống xào tỏi, cá Sapa nướng giấy bạc, bò lúc lắc, 4 bia 1 nước suối 5 người ăn hết gần 750k.
Về vị trí thì có 2 quán A, B nằm hơi khuất nhau --> dễ vào nhầm quán.
Ăn tôm, với đậu hủ thì thấy có vẻ không tươi lắm. Các loại thịt khác thì chưa xác định được.