Do mình đi nhằm mùng Tết nên k biết giá bình thường như thế nào. Chủ yếu nướng ngói, đồ ăn cũng ngon có cái lẩu Sate Hongkong khá kích thích, nước giá cũng hợp lý không bay tung tăng như các quán khác.
Điểm trừ là ăn đồ nướng mà không cho rau, ngoài ra quán để đèn xanh, khó lòng sống ảo, chụp cái gì cũng mù mờ :))
Lẩu 150k 1 cái và nước lèo khá ngon.
Nói tóm lại quán bán với giá cả bình dân, phục vụ cũng tận tình nên ăn thử
Gần nhà và thêm ốc nên ăn thử, mình kêu sò huyết nướng, ngêu hấp thái, bạch tuộc tương ớt xanh, cơm chiên hải sản và cá kèo bương muối ớt.
Sò huyết nương nên cũng giống những chỗ khác thôi, ngêu thì hơi nhỏ và ngâm chưa được kỹ nên cát nhiều quá nhưng nêm thì ngon. Bach tuộc thì đuoecj có một chít xíu à, cơm chiên thì cứng quá ăn không nổi, cá kèo thì không mới vừa nươngs xong nhiwng không hiểu sao lại nguội thế. Phục vụ nhanh va nhiệt tình, gia cũng hơi cao so với khu vực này