Thấy Nướng ngói Sài Gòn nổi tiếng đông quá trời, chỗ này cũng cùng đường luôn, đi xích lên chút, đông không kém và ngon khỏi bàn! Giá món nướng từ khoảng 15-30k, rẻ nhưng chất lượng. Mình gọi bạch tuộc, vú dê, bò phô mai, ba rọi cuộn nấm kim châm, đậu bắp, kim chi 10k/ phần, nướng trên ngói, chấm chao hoặc muối tiêu xanh ngon vô cùng luôn. Bò mềm cuộn phô mai béo và nhiều, bạch tuộc cũng tươi và to gần giống như mình ăn ngoài Vũng Tàu vậy. Ngoài ra còn có hồ lô, thịt heo, tôm và nhiều thứ khác nữa. Hình như còn có các món như khoai tây chiên, mì xào, gỏi...mình thấy bàn kế bên có gọi phần cũng nhiều lắm. Mình gọi thêm món lẩu thái, có khúc cá tươi ngọt thịt, mực cũng tươi, tôm thịt hơi bở, cá viên, muống chuối... Nước lẩu thiếu chua và mặn, may mình còn dư phần kim chi lúc nướng ăn không hết cho vô ăn đậm đà liền. Ngoài ra còn có lẩu cá diêu hồng, tôm chua cay, đầu cá hồi...2 người tổng tiêu 260k no căng lết về luôn :)). Tuy nhiên là 2 ng mình ăn no lắm lắm và không đụng vô bún của lẩu luôn nên mình nghĩ 3 ng ăn như trên là vừa rồi. Nhân viên khá ổn, nhiệt tình. Ngồi ngoài đường không khí rất đông vui nhưng k hề xô bồ tùm lum như mấy quán nhậu bình thường đâu. Nói chung là ưng lắm!
Quán ngay mặt tiền dễ tìm . Đồ ăn ngon mà rẻ nữa , phục vụ lại nhiệt tình chu đáo . Nhóm mình là khách quen của quán ,cứ ăn là phải đến Nướng 274 . Mình rất thích thức ăn ở đây , đồ nướng ướp rất ngon ,ăn rồi ghiền luôn. 4 đứa tụi mình mỗi lần đi ăn khoảng 300-400k là ăn đã đời no căng bụng đi không nổi luôn . Rảnh sẽ lại ghé ????????????????
Quán ngon, đồ ăn rẻ và nhìu , ăn ng hết 260k mà no cành hông...mấy anh phục vụ nhiệt tình qtqđ, không gian ngồi cũng thoáng đãng và thoải mái ...sẽ way lại wán một ngày hok xa