Nay ghé uống thấy khách đông quá trời mà sao mọi người đều đậu dưới đường hết ko ai chạy lên vỉa hè cả. Mình gọi 1 ly mía lau 1 ly 24 vị. Ly mía lau ngon ngọt mát dễ uống còn ly 24 vị rất lạ nghen, vừa đắng vừa ngọt cũng khá hay. Cũng vẫn là 10k/ ly.
Chỗ này bán lâu lắm rồi. Mình đã uống từ thời đại học còn chưa biết viết review là gì :)) Khát nước là cứ chạy đến đây đậu xe trên vỉa hè order cái 1 là mấy giấy sau đã cầm ly nước mát lạnh trên tay. Ly tầm khoảng 10k thôi. Mình và bạn uống mía lau và bông cúc. Mía lau ngọt ngon hơn bông cúc. Bông cúc cũng ngon nhưng có mùi đắng nhẹ của hoa xíu.
Uống từ bé quán này rồi , xe đẩy thôi mà không có chỗ ngồi vẫn đông vẫn hot nha , nhất là hôm nào trưa nắng nóng í ????
Trước mình hay uống nước sâm hoặc rong biển , 24 bị đồ mà hôm nay nhóc em kêu thử trà tắc , bảo giống vị bên Cô Giang mà nhiều khi ngon hơn nên ghé tầm 3h chiều . Chỉ bán duy nhất 1 size như hình à , 10k cho ly bé xinh hút vài ngụm là sạch trơn cái ly . Uống ok và thơm trà , đáng thử ????????
Đây là quán nước sâm ruột của mình với nhỏ bạn, cũng đi nhiều hàng sâm rồi mà vẫn thích vị của chỗ này nhất. Tiệm nằm cuối con đường, lúc nào cũng đông khách tràn ra ngoài đường. Lúc trước đi xe lên lề luôn được, h phải ở dưới đường.
Mình hay uống sâm rong biển, còn nhỏ bạn sâm bông cúc. Gọi k đá vẫn cho đầy ly, 8k/1 ly. Sâm k bị ngọt đường nhiều quá, uống 1 ngụm là thanh mát cả người:)) mình hay mua chai về 12k/1 chai. Bữa có mua thử quy linh cao, ngon hơn các nơi khác nhưng vẫn có kiểu vị Tàu nên hơi khó ăn:(
Phục vụ nhanh nhẹn lắm.
Đi qua ngã tư đã thấy quán này đông bất thường, khách đỗ dưới lòng đường mua nước rồi cầm ly đứng uống. Có lẽ do hiệu ứng đám đông thôi chứ mình k thấy chất lượng có khác biệt j so vs cả trăm quán khác ở*** Giá thì đắt gấp rưỡi (dù cũng k đáng kể). Vị trí thì tốt. K gian chắc chỉ hơn mấy xe đứng bán vỉa hè. Nói chung... là khó hiểu
Tiệm sâm nằm mặt tiền đường rất dễ tìm, có thể đậu xe kêu ly nước sâm giải nhiệt giữa trời nóng. Tiệm có bán chai mang về, ly mang về. Sâm được ủ rất lạnh, nấu đậm đà chất lượng!
Giá dao động từ 10-30k tùy loại.
Hồi xưa thì rất ngon , đông khách phải nói hốt bạc luôn. Mấy năm gần đây thì đỡ nhiều rồi. Nhà mình cũng gần nên cũng hay ghé mua về uống , được thời gian bớt ngon là mình ít ghé hẳn , mà tiệm nó cũng thấy lượng khách ít hơn xưa nên cũng có cải thiện chất lượng đôi chút , cứ ham lời cho đá cho đường nhiều quá , nhiều lúc uống thấy không thơm ngon đậm đà mà giống đang uống nước đường hơn. Có khi nấu sâm hay rong biển uống thấy rất ngon , nói chung , vô chừng lắm lúc ngon lúc dỡ nên có mua uống cũng hên xui. Chai 13k , ly 9k.
Quán khá đông, đê tìm. Nước uống rất ngon và giá cả lại rất phù hợp. Mình thích uống nước sâm ở đây. Mỗi lần nắng nóng làm 1 ly nước mát ở đây là tuyệt vời. 2 ly giá tầm 25k
Tình cờ được thằng bạn chỉ cho chỗ bán sâm tuyệt vời này. Phải nói là cực kỳ thích trà tắc ở đây, chua vừa phải và cũng không quá ngọt. Nên ngày nào cũng ghé làm nhẹ 1 ly cho dù rất xa chỗ làm...Mình nghĩ mọi người nên ghé lại đây thử 1 lần để uống thử...