Mình biết nước sâm này cũng lâu lắm rồi, đi ngang thấy quán đông lắm
hùi chiều nay mình ghé mua thử 1 chai uống, 16k 1 chai nước sâm là mắc nha, uống không ngon, nghe đường nhiều quá, gắt họng, mua xong thất vọng luôn, thua xa mấy xe nước mát bên nguyễn trãi
bán không có thân thiện gì hết, mình đâu biết giá 16k đâu, xe ồn nghe loáng thoáng là 6k, mình đưa 10k thì cô bán nhìn mình gằng giọng " một chai mười sáu ngànnn " đang khui chai nước, nghe xong cuống cuồng vì hết hồn giá tiền, vừa bị đối xử nạt nộ vậy. mua uống cho biết thôi, tại thấy đông tò mò. chừa nhé
Mình mua 1 ly nước sâm rong biển và 1 sâm bông cúc. 12k/1 ly nhựa mang về , chai thì 20k. Sâm bông cúc mình k thử k biết , bạn mình bảo uống được . Chứ ly rong biển của mình tưởng như đang uống nước đường???? Mình thuộc team uống ngọt mà còn thấy chịu k nổi. Thua xa bên sâm Hồng Phong nhé.
Thấy thương hiệu này nổi tiếng lâu rồi mua uống thử mà thất vọng thật????
Nước sâm này nằm ở góc đường Đinh Tiên Hoàng một chiều đường với Điện Biên Phủ hén. Tụi mình gọi 2 ly nước mát, mỗi ly còn được kèm theo một ly nước sâm bông cúc nhỏ uống để đỡ hậu vị đắng. Nước mát ở đây uống tạm được thôi chứ không phải xuất sắc, lâu lâu thuận đường tấp vô giải nhiệt nhẹ nhàng thì ok, chứ không được “đắng” cho lắm. Ngoài ra có bán thêm sâm bông cúc, sâm rong biển và mía lau, mình uống rong biển thấy khá ok, bông cúc ở mức tạm, nhìn màu đậm mà vị không đậm mấy.
Quán khá nổi tiếng, thường tấp nập người mua, ngay góc ngã tư đường lớn. Mình mua chai sâm bông cúc nhỏ, 20k/chai, theo cá nhân mình thì giá hơi cao, vì lượng nước không nhiều mà đá nhiều. Điểm trừ lớn nhất là quá ngọt so với gu của mình, kiểu như là mình trông đợi ly nước sâm thảo mộc phải dịu nhẹ thanh mát í mà tiệm cô ba làm mình hơi thất vọng, để tan hết đá mới uống mà vẫn ngọt lắm. Sâm bông cúc chưa nghe mùi hoa cúc rõ. Ngoài ra tiệm còn bán sâm rong biển và atiso nữa.
Nước sâm cô Ba này hồi nhỏ mình có uống 1 lần ngon nhớ mãi mà lâu thiệt lâu sau mới có dịp uống nữa có điều ko ngon như mong đợi. 20k một chai có bỏ 1 ít đá, nhân viên đông, nhanh nhẹn. Mùi sâm rất thơm vị sâm rất đậm rất ngon nhưng mà lại ngọt kinh khủng khiếp. Ngọt như là nước đường mùi sâm vậy á, mình uống ko nổi phải bỏ luôn. Ko biết do mình xui hay sao chứ thấy người ta cũng uống rần rần. Bữa nào dư tiền tiện đường chắc uống lại thử coi mình xui thiệt hay nó dở thiệt ._.
Chỗ này mở lâu năm rồi, hồi đó có tiệm cạnh tranh kế bên nữa, mình hay uống chỗ đó nhưng không hiểu sao về sau dẹp cho thuê mặt bằng bán cái khác rồi.
Hôm nay được người nhà mua nước sâm cô ba về, trời nóng uống vô bao đã, ngọt ngào thanh, không gắt cổ.
Chỗ này mua về uống thì được chứ uống tại chỗ phải dừng xe ngoài đường, làm kẹt đường lum la.
Ngày nào mình đi học về cũng qua chỗ này uống, nói chung là về chất lượng thì khỏi bàn.
Mình hay bị viêm họng nên hay uống nước đắng để giải nhiệt lắm, nhưng mấy chỗ khác uống vô còn bị nặng hơn, chỉ có ở nước sâm cô ba thì uống vô đỡ hơn thôi.
Giá giờ là 8k 1 ly, không đắt lắm so với chất lượng, ủng hộ cô.