Dịp ra Đà Nẵng vừa rồi được nhỏ bạn dắt tới đây để hàn huyên tâm sự ^0^. Quán nằm ngay trên đường Trần Phú cũng khá là đông đúc có không gian nhỏ thôi nhưng sạch sẽ bàn ghế gỗ dễ thương. Lúc bọn mình tới thì cũng còn sớm nên cũng không đầy đủ món trong menu cho lắm. Quán chủ yếu là bán thức ăn vặt món ăn nhẹ nhẹ các kiểu giống còn bé luôn nào là cóc ngâm, xoài ngâm.... cực kỳ thik. Hương vị không quá đặc sắc nhưng cũng tạm ổn bạn bè lâu ngày tới tám tám rất ổn. Chị nhân viên cũng dễ thương nhiệt tình lắm^^
Quá đã cho tối hè khát nước. Uống lun 1 lần 3 ly ba loại: mía đá truyền thống, mía chanh dây và mía kiwi. Tổng thiệt hại 31k. Ở đây hay dọn bánh vs hạt dưa mà đang khát, nhìn mấy cái đồ khô khô đó sởn cả da gà. Xê tôi ra! ????????????
Lâu lắm rồi mới ghé lại đây, chắc cũng từ thời sinh viên. Quán bây giờ cũng thay đổi nhiều so với ngày xưa, ngày xưa quán chỉ bán nước mía và bánh bây giờ thì bán đủ loại nước từ cafe đến nước ép. Giá cả tương đối ổn, nhân viên phục vụ dễ thương và nhiệt tình. Mình thèm nước mía nên gọi 2 ly nước mía nguyên chất, do quán bán một số loại nước mía có vị nữa. Giá 2 ly 20k, lâu không uống giờ uống lại khá thích.
Quán có thêm vài thứ đồ nóng: cacao nóng, socola nóng.
Tạo đánh bột khá đẹp, kêu 1 ly cacao nóng, vì theo chủ quán món này dễ uống hơn socola.
Nhưng uống vào y chang milo luôn, hình như pha bằng gói milo á.
1 ly 15k, giá được.
Trà này mình uống khá quen mùi, pha hồng trà túi lọc và sữa. Mình hay tự pha ở nhà nên mùi vị không nhầm vào đâu được.
1 trà sữa đặc biệt: 2,3 cục thạch phô mai, poping, thạch trái cây 20k.
Ly trà thạch phô mai : 2,3 cục phô mai nhỏ ????, ăn không đã 15k.
Nếu so thì ly 15k hơi chếch giá.
Được thạch phô mai béo, dai dai.
Nói chung bánh và đồ uống ở đây ổn so với mặt bằng. Mình tới đât thử nước cốc và bánh. Bánh thì nói chung ổn nhưng nước cốc khá tệ. Chắc do cốc dở nên ép ra k ngon cho lắm. Nhân viên k nhiệt tình, nhờ dắt xe thì trốn và đẩy cho nhau. Khá khó chịu
Chỗ này tồn tại cũng mấy chục năm á dữ thần hông, tới quán nc mái nên uống nước mía là chính rồi, nước mía thơm ngọt thêm chút muối và quất khá thanh miệng ý. Ở đây có cả bánh patechow nữa nha, vỏ nagfn lớp nhân thịt béo ngon, thích cực, quán sạch sẽ ko gian đẹp, giá cả phải chăng
Nước mía quán này hình như bán đã được trên 50 năm rồi, ở gần cầu sông Hàn. Menu thức uống khá phong phú, có cả nước mía bỏ thêm mấy hương vị khác. Mình chưa thử nên không nhận xét, chỉ uống nước miad truyền thống. Nước mía thơm, ngọt, có bánh patiso và bánh dừa ăn kèm. Ở đây hình như order 1 ly cũng ship. Sẽ ghé lại thử thêm nhiều món khác
Tới quán này vào đầu giờ chiều nên quán khá vắng khách, đồ uống thì trà sữa trân châu pho mai ít pho mai quá, uống không thấy đã tí nào, trà sữa đặc biệt thì hơn 5.000d nhưng uống lại thấy hơn hẳn( pr cho ly này :)) ). Giá cả so với mặt bằng chung thì cũng vừa tầm, không đắt lắm. Tuy nhiên không gian có hơi nhỏ, nếu đi theo nhóm đông thì hơi chật chội, đi 2-3 người thì hợp hơn. Quán có loại bánh (quên mất tên) 5k mà ăn cũng muốn no, lạ.