Đi quanh nhà mãi mới tìm ra sdc hàng nươc mía (mặc dù mình vòng cả lên Đường Thành) nhg k có, mà bản thân lại k thíc nc mía Hàng Vải tí nào ????
❤ Mình đứng ngó quy trình họ làm nc mía thì thấy nc mía ở đây nguyên chất, k pha đường hoá học đâu nhé! Mình lấy loại ít đá, thì thấy mía uống siêu siêuu ngọt ????
❤️ Giá 1 cốc là 15k nhé! Mình thấy xứng đáng ấy vì cốc cũng to nhiều chắc fai đc ~350ml đấy! ????????
Hôm vừa rồi đói quá mà lúc đó 1h30 rùi nên đành phải gọi ở đây. Ban đầu cũng hơi lăn tăn 1 chút vì chs không có cái review nào, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chốt gọi vì đói lắm r :)))
Nx: cơm dẻo, ship đến vẫn nóng hổi, đùi gà khá to, tẩm ướp hơi đậm 1 chút (chắc do khẩu vị của mình) nhưng bù lại ăn đến phần thịt bên trong vị vẫn vừa. Khá là ưng ???????? cơm hôm mình ăn có susu xào carot ăn kèm cũng đầy đặn
Giá cả okela, cũng kp quá đắt, chất lg ntn thì giá cũng khá hợp lí. Lại còn đc giảm 30% còn có 30k/suất
Sau sẽ ủng hộ tiếp
Nước mía mát ngọt. Còn trân châu thì quá tệ vón cục không hút được tí nào uống hết cốc rồi vẫn một đống trân châu vón cục. Mút được 1s thì cả cục trân châu lao vào bít tắc ống hút. Mình gọi ship nên chỉ xin đánh giá về chất lượng cái cốc nước mía này.