Từ lâu rồi thì nước mía là một trong những thức uống giải khát chắc là ai ai cũng biết :))) Trong một ngày nóng nực mà uống một ngụm thôi là thấy sảng khoái liền. Và gần đây thì mình thấy có nhiều biến thể như nước mía tắc, nước mía sầu riêng, mía dâu, mía thơm.... Và mình đặt về liền một ly nước mía sầu riêng uống coi như thế nào. Vị ngọt thanh của mía kết hợp với vị ngọt đậm đà của sầu riêng lại không có cảm thấy đối lập mà lại hòa quyện vào với nhau. Vote 1 phiếu phải thử nha
Vợ chồng tôi rất ghiền món nước mía sầu riêng. Nhà ở quận 10 nên mỗi khi muốn uống phải đi rất xa, tình cờ đi công việc trên đường 3/2 thấy tiệm nước mía sầu riêng nên tấp vào mua 02 ly nước mía sầu riêng uống thử xem sao. Quán ở đây rất sạch sẽ, sử dụng máy ép mía kín đáo, mía ép ra nước rất xanh, sầu riêng rất thơm và có độ béo, nhân viên lịch sự, nhiệt tình và vui vẻ. Từ nay, không còn phải đi xa để uống nước mía sầu riêng nữa, sẽ ghé để thử hết các món nước mía ở đây.