Đây là quán ăn lí tưởng dành cho sinh viên. Vì món ăn ở đây đa dạng lại ngon với rẻ. Nước mía thơm mùi đậu phộng lại nhiều sụ uống không hết luôn. Phục vụ nhanh, tận tình. Sẽ ghé quán thêm nhiều lần nữa ❤️
Không gian quán cũng rộng rãi, sách sẽ, mát mẻ. Anh, chị phục vụ nhiệt tình, nhanh chóng. Quán nằm trên đường Mạc Thiên Tích gần bờ kè nên rất dễ tìm. Về nước mía. Ngon, có mít, đậu phộng và rau câu rất hấp dẫn. Còn được thêm ly nước mía nhỏ nữa. Thích ghê. Mình kêu bánh tráng lụi thấy nước chấm rât ngon, chua chua ngọt ngọt cay cay đúng y khẩu vị mình. Gỏi cuốn cũng ngon nữa. Sẽ quay lại và thử hết tất cả món của quán.
Món ăn đa dạng ghê nơi, đồ mặn ngọt có đủ luôn đó.
Nhân viên nhiệt tình, món tương đối nhanh chỉ có 1 số món chiên thì hơi lâu xíu nhưng được cái khi oder các bạn nhân viên sẽ báo món lâu, mình đồng ý thì nhân viên mới gọi , quán tương đối rộng, bãi giữ xe có người trong và dắt xe dùm mình luôn đó!
Đây là địa điểm mình sẽ ghé thường xuyên để thử hết menu mới được !
Đây là mình mua đồ dìa mình thấy đồ ăn khá ngon rẻ với điều mình rất thích là có đủ loại nước chấm gỏi cuốn bạn ko ăn được tương có thể ăn nước mắm gỏi rất ngon mình sẽ ủng hộ và thử các món còn lại của quán . Ăn ngon quá quên chụp hết rồi mới chụp hihi.
Từ đó tới giờ mình đi ăn uống rất nhiều quán nhưng đây là lần đầu tiên mình đánh giá quán.
Lúc mình vừa bước vào quán thì đã có nhân viên chạy đến và chọn chỗ ngồi cho mình, hỏi mình ăn gì dùng gì với thái độ rất vui vẻ
Không gian của quán thoáng mát và rất dễ nhìn.
Nước mía thì rất là ngon luôn và các món ăn ở đây nói về độ ngon thì không thể nào mà chê được chỉ có thể nói là rất ngon đặc biệt là các món bánh truyền thống.
Mình ghé buổi trưa quán it người làm chậm. Hột vịt lộn cũ gõ ra ko có miếng nước là mình nghi nghi. Mà lỡ kêu 2 trứng nên cũng ăn típ trứng còn lại cũng y chang. Chưa bao giờ ăn hột vịt lộn dở như chỗ này. Món khoai mì nguội lạnh kho quẹt cũng k mùi vị, mỡ hành ít xịu. Món tép chiên thì xài khoai lang hả gì đó ko có vị lạt nhách, 1 dĩa 3 miếng tổng cộng được 6 con tép gấp ko khéo tép rớt xuống đất còn khoai thôi, tép chiên bời rời, làm ko có tâm. Món nào cũng nửa vời, hột vịt lộn luộc mà còn làm ko đàng hoàng trông mong gì làm những món bánh truyền thống. Và về nhà mình đã ói ra mật xanh và hột vịt lộn. Ok 1 lần và mãi mãi.
Thấy quán này đc PR cũg rầm rộ nên ghé ăn thử xem sao nhưng thật sự thất vọng, bánh tráng lụi mà lại chấm nước mắm sả, gỏi đu đủ thì nước mắm vừa chua vừa mặn, cút rang me thì nguội lạnh, sốt me lại còn ít nữa . Chán thật sự ????