Tới đây khát nên mua nước mía nhưng mà lòng cứ xúc động mãi...
❤ Thật đấy, các bạn tới đây mua ủng hộ 2 bác điii. Mình thấy thương quáaa trời ahhh ????????
Bác nam bị câm. Bác k nói đc gì cả. Nhg bác hiểu mình nói gì và rất nhanh nhẹn lấy đồ cho mình ????
Bác nữ bị tật nguyền, bác đi lại bị khẹo, và bác nói kiểu khó khăn lắm, nghe cũng k rõ ????
❤ 2 bác bán trong 1 cái nhà xập xệ, tối tăm và k được sạch sẽ lắm.. Nằm ngay bên cạnh Quán ăn vặt Quỳnh Béo ấy ạ ????
❤ Mía đá thực ra k ngon lắm vì mình bảo k cho đường mà nó đã ngọt lử rồi, ngọt kiểu đường hoá chất ấy ????
Nhg tóm lại vì rất thương nên mình sẽ tới ủng hộ 2 bác nhée ????