Lần nào mình ghé cũng đông ơi là đông.
Tuy giá mắc hơn nhiều chỗ khác nhưng uống vô đúng là khác lạ so với mấy hàng nước mía khác. Mình thấy rất ngon ????????????
Quán đông lắm, xếp hàng cỡ 5p mới đến lượt.
Do ko có line xếp hàng hay lấy số nên nhiều khi quán quên thứ tự khách cãi nhau nghe cũng mệt.
Ngọt vừa phải, thơm mùi tắc chứ ko quá đặc biệt lắm.
Ly nhỏ 10k.
Bịch lớn là 15-20k
Nước mía tuổi thơ của bao thế hệ :3 nước mía đặc biệt là xaid đá cục đập ra chứ ko phải đá viên, nước mía ngọt thanh không bị ngọt gắt. Giá cao hơn so với những chỗ khác nhưng uống vào sẽ cảm nhận được sự khác biệt liền à. Quán ngon có tiếng nên bao đông, đúng giờ cao điểm của quán là người đứng đợi đầy ngoài vỉa hè luôn ý.
Quán nước mía ngay đầu đường Lý Chiến Thắng, sát bên chợ Phú Nhuận, là quán lề đường, không gian nhỏ. Nhìn chung khá là sạch sẽ, nếu không tính đến có bãi rác nhỏ kế bên (tất nhiên nó không ảnh hưởng đến mặt bằng của quán rồi)
Nước mía không quá ngọt, uống giải khát giữa trời nóng bức rất tuyệt, uống tại chổ 7k 1 ly, ly nhựa 10k 1 ly, nói chung nước mía khá mắc, nhưng vì ở mặt tiền, hơn nữa nước mía cũng không tệ nên rất đông khách, giữa trưa trời nắng mà đi mua là chờ mòn mõi, nhưng ngược lại trời mưa thì khỏi bán luôn.
Mấy chị bán nước mía dể thương, bán theo thứ tự, ai đi trước được trước, hơn nữa nhìu người mà không bao giờ quên người này ít đá hay không đá, trí nhớ tốt.
Một điểm cộng nữa là nước mía rất vệ sinh.
Quán nhỏ nằm sát bên chợ, người mua đừng chờ tràn ra lòng đường khá nguy hiểm.
Không có số thứ tự nên người vào sau lấy trước thường xuyên xảy ra làm chờ mòn mắt )))
Nước mía vị ngọt thanh, không gắt tuy nhiên giá hơi chát so với mặt bằng chung :)
Nước mía ngon, nguyên chất, nước mía của tuổi thơ, hôm nay mình đặt 2 lần do lần 1 bạn shipper mua ko đúng của quán, mua nhầm chỗ khác, làm mình phải đặt lần 2, Sài Gòn chỉ có mỗi quán là bán nước mía ngon