Mình làm ở Viettravel công ty lữ hành số 1 Việt Nam, hôm trước đón khách ở điểm trả Nguyễn Thái Học. Khi đón được đoàn này cũng là 10h30 pm, trong lúc đợi xe công ty qua đón để đưa về hotel. Mình đề xuất là đi cũng mệt vs thời tiết nóng, mng ai muốn giải khát vs giải nhiệt không? Ai cũng đồng í ????
Lúc đầu mỗi người một cốc ❤️ uống bảo ngon, nguyên chất, tươi... cả nhóm lại bảo more, thế là lại more. Mình uống cà rốt dứa rất thơm vị dứa và cà rốt, đậm vị dã man. Một khám phá bất ngờ lúc tối muộn!
Trời lạnh lạnh hay háo nước lại càng thèm nước ép. order về cho hội chị em trong phòng thử vì hôm trước cũng gọi về uống thấy rất ngon và đậm vị nên hnay mời các mợ.
Menu ở đây đa dạng nhưng mình chỉ order nhưng món quen như cóc, chanh leo, cam... vị ngọt, thơm, ngon và nếu rảnh chắc chắn mình sẽ ghé qua thường xuyên !