Chỗ này gần trường mình nên lúc khát nước mình cũng hay ghé để mua, nhưng hôm nay sau mùa dịch mình ghé lại thì nước không được ngon như hồi đó điển hình là mình kêu chai rau má này đây, cảm tưởng như không bỏ đường, nhạt toẹt và có vị chua nữa chứ, coi chán không mọi người huhu. Bữa mình mua cho mẹ mình trái cây tô ăn cũng ngon mà trời, sao hôm nay đúng kì, làm bỏ mứa hết 2/3 chai chán ơi là chán luôn á, thấy cũng đông khách mà lâu lâu làm ẩu.
Lần đầu mình biết quán này do là đi ngang thấy mọi người mua đông nên cũng thắc mắc vào thử ????????
Quán đông người mua về lắm, mình gọi thử sinh tố dưa gang 15k uống thử :3
Mình dặn không đường ít sữa nên là ngọt vừa, uống béo nhẹ và đặc biệt là còn lại những vụn dưa gang ăn kèm nữa ????Không biết này quán cố tình hay vô ý nhưng mình thấy ngon, xay không bị nhuyễn mịn như nhiều chỗ khác nhưng đá thì mịn nên mình nghĩ quán làm vậy cho đặc biệt ????????
Giá cũng ok, ly to uống no nê và cũng khá sạch ^^ Có dịp sẽ quay lại