Coi review thấy bán qua cửa sổ thấy lạ lạ, đến thì đúng bán qua cửa sổ thật :v
Trà của quán là trà Phúc Long nên rất thơm, thạch phô mai cũng ngon mà rẻ quá trời.
Điểm trừ là quán hơi khó thấy, lúc đầu mình đi mình k để ý nên đi lố, lúc sau quay lại mới thấy.
Quán bán trà sữa, yaourt và bánh flan takeaway qua ô cửa sổ xanh lá cây xinh xinh. Tất cả các món ăn đều do các bạn chủ quán tự làm ngay cả trân châu. Nguyên liệu làm toàn là hàng chất lượng nên mình cảm thấy an tâm khi uống trà sữa ở đây, không sợ uống phải đồ Trung Quốc ????. Món nào cũng ngon hết trơn ah. Ah, mòn bánh flan có sốt cà phê cực kì ngon luôn nhé, bánh flan thì mịn và béo ngậy, còn thạch phô mai và rau cau flan nữa,..... Rất thích khi biết được quán này ????. Mà tiếc một cái là các bạn ấy chỉ bán mang đi và không giao đi xa.
Recommend mọi người đến thử nhé.
Xin được facebook cô chủ quán, thấy tấm hình này dễ thương lấy làm review luôn ????.
Mình tình cờ nhìn thấy quán này khi đi tới nhà nhỏ bạn chơi. Quán này lạ lắm luôn, bán trà sữa qua ô cửa sổ, bức tường phía trước cửa sổ còn được vẽ thêm mấy cây xương rồng xinh ơi là xinh. Hôm đó mình order 1 ly trà sữa mix topping đầy ụ có thạch phô mai, bánh flan, cùng mấy loại thạch và trân châu nữa mà có 25k. Topping chỗ này đều là tự 2 chị chủ làm hết nên cảm thấy an tâm dễ sợ luôn. Mà lúc đầu mua vì thấy quán ngộ ngộ xinh xinh, tới lúc uống rồi thấy bất ngờ với chất lượng luôn, trà sữa ngon ko thua gì ngoài Phúc Long, hỏi ra mới biết ở đó nấu bằng trà đen Phúc Long thiệt, mà xài toàn đồ xịn không luôn. Vì nhỏ bạn mua trà đào nên mình mới biết là xài syrup xịn ơi là xịn, miếng đào vàng ươm, thơm ngon, còn có thêm viên đá chanh lạ ơi là lạ, mà có 18k hà. Ngon xuất sắc luôn. Nghe nhỏ bạn nói bánh flan, yaourt ở đó cũng tự làm, ngon lắm nên chắc chắn lần sau quay lại sẽ thử những món khác. À điểm trừ là quán chỉ bán mang đi. Nhưng mà trà sữa ngon lắm, rất đáng để thử luôn.