Mình là khách quen ở quán, ăn từ lúc đầu đến lúc quán chuyển qua gần Lotte Mart đến khi lại quay về đây. Chất lượng thì ngày càng đi xuống, giá cả tăng cao, nhân viên pv mặt như đưa đám. Hichic. Ngày càng làm mình thất vọng rùi, chắc ko có quay lại quá à.
Mình ăn quen thịt dê nướng mọi với vú dê nướng ở đây rồi. Công nhận ngon và chế biến cũng mau lẹ nữa, đỡ cho những thực khách hám ăn như mình phải đợi chờ mòn mỏi nhá. Nhưng lẩu ko còn ngon như xưa nữa rồi. Thiệt tiếc. Gà chiên nước mắm ăn cực ngon nha. Giá cả thì bình dân.
Quán sạch đẹp, sáng sủa nhưng giá bình dân, nhân viên phục vụ nhiệt tình, bán chủ yếu là các món dê, rất hợp khẩu vị với mình, chắc chắn sẽ là địa điểm yêu thích của mềnh <3
Quán này mở ra sau Lẩu dê Núi Ngự trên đường Lý Phục Man, ăn ở đây không gian thoải mái mát mẻ cho khách tự nướng đồ gì cũng thik hơn. Đối diện đại học Tôn Đức Thắng nên được ăn thường xuyên thik wa ah :)) sẽ ủng hộ thường xuyên