Mình là người đề xuất công ty đặt tiệc ở đây và được quyết định là nơi tụ tập thường xuyên để khỏi suy nghĩ hehe.
Món ăn ở đây thì ok rồi, tươi ngon và khẩu vị rất ngon. Tụi mình ở phòng riêng không gian thoải mái nên quẩy cũng thoải mái luôn do có karaoke nhậu xong hát cho bớt say ????????????
Không gian không đẹp như trước nữa toàn bàn với bàn thôi. Menu vẫn có vài món không thêm món mới nên chỉ gọi món tủ gỏi cá mai, chả giò Ngọc Sương, lẩu hải sản thái, sashimi. Món gỏi cá mai không tươi lắm, phần sashimi cũng vậy. Chả giò béo ngon, nước lẩu thái cực dở. Điểm cộng là có khu vui chơi cho trẻ để ba mẹ tiện ngồi ăn thoải mái và sân khấu nhạc sống nghe cũng dễ chịu. Giá tổng cộng hết 882k cho 2 người ăn
Sashimi ko tươi, đong lạnh!.. Tanh vô cùng!!
Nghêu hấp thì mặn
Cơm cháy hải sản thành bánh gạo chiên!
.. Thật là thất vọng... ????
Hỏi nhân viên tại sao sashimi lại đông lạnh.. Thì nói là do khong chuyên... Ôi giã man... Đã lên món,.. Còn là nhà hàng sang.. Mà nói thế...!!! Bó tay!..
Https://youtu.be/xkwAyrzVec4
HÌnh ảnh bên trên.
Nhà Hàng Bến Thuyền có không gian đẹp, lịch sự, phù hợp mọi đối tượng từ gia đình, tiệc công ty, hộp nhóm. có sảnh riêng và chung; trang trí bắt mắt. Có chỗ cho trẻ em chơi nên đi ăn bố mẹ khỏi phải lo.***sạch sẽ. Phòng VP trang trí kệ tủ, chai lọ đẹp mắt.
Nhân Viên Phục vụ ân cần, chu đáo.
Món ăn: linh hồn của nhà hàng rất ngon. trang trí bắt mắt, khẩu vị vừa ăn, phù hơp khẩu vị Á Đông. Cơm chiên hơi nhiều dầu tí, nhưng nhìn chung OK. Đúng là xứng danh 1 nhà hàng đẳng cấp.
Đi ăn lần 2 rùi mà mình cũng muốn đi ăn tiếp. Nhà hàng là địa chỉ tin cậy để recommen cho các bữa tiệc sang trọng.
Treo đầu dê bán thịt chó, né chi nhánh này nha các bạn
Các món mình gọi đều ok ngoại trừ lẩu cá chim, lúc bắt cá thì giãy đành đạch lúc nấu là con cá khác, thịt bở ăn là biết không phải cá tươi, hỏi thì chối kêu cá tươi, thêm tội không trung thực, chi nhánh hoàng việt ok mà sao qua đây làm kì quá, chắc khác quản lý, lần sau không ăn ở đây nữa mặc dù quán ruột của nhà mình, nhà mình bỏ hết nồi lẩu vì cá bở :((((
Công ty mình sử dụng dịch vụ của Ngọc Sương hàng ngày/hàng tuần để tiếp khách mấy năm nay, giờ mình mới nhớ đến việc làm thẻ thành viên và liên hệ thì bị nàng ấy trả lời như tát nước vào mặt. Đơn giản chỉ là những câu hướng dẫn cho khách hàng về quy trình làm thẻ mà một người làm dịch vụ cần nói thì bạn ấy không nói được mà nàng ấytrả lời như mình muốn cướp mất cái gì của nàng ấy hay là mình ko muốn trả tiền vậy^^
Tú: Alo, Tú nghe
Mình: Cho mình hỏi phải chị Tú bên Ngọc Sương không ạ , mình muốn liên hệ làm thẻ thành viên cho công ty ABC.
Tú: Là sao chị, chị nói gì em không hiểu. Em không biết chị là ai, mà cũng không biết công ty chị là công ty nào? Em cũng không có tiếp làm thẻ qua điện thoại. Chị muốn thì khi đến nhà hàng ăn chị hỏi để làm thẻ trực tiếp nha.
^^...thiết nghĩ bạn không cần nói mấy cái câu đầu, bạn chỉ cần nói câu cuối cùng thôi thì giá trị của bạn sẽ giữ nguyên & sẽ tăng thêm nếu bạn hướng dẫn cụ thể và lịch sự hơn.
Mình đi ăn ở đây khoảng đầu th12.
Không gian rộng rãi nhưng vị trí khá khó tìm. Đi đến đó dường kẹt xe mãi vì giờ cao điểm. Ấn tượng đầu tiên rất xấu. Vì dưới đất ồn quá. Không thể nghe được gì khi nhân viên nói. Lên lầu thì không gian khác hẳn. Tiếng nhạc du dương và được tạo không gian như ở biển bởi các bức tranh trên tường. Vừa ăn vừa nghe nhạc và không gian như ở bãi biển thì tuyệt vời không gì sánh bằng.
Món tôm hấp thì vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Tôm tươi và ngọt.
Hàu đút lò phô mai thì hơi nguội. Nhưng vị ăn lạ lắm. Hơi bột của khoai tây và sữa tươi. Nói chung ngon.
Gỏi cá mai cuốn bánh trán lạ miệng nhưng không ngon bằng nha trang.
Vì mãi lo ăn nên mình quên chụp vài tấm hình của mấy món khác như: cua lột chiên bột. Thịt heo nướng( mình không nhớ chính xác lắm nhưng rất ngon.)