NP quán vừa cập nhập menu mới có món gà phô mai nên phải ăn thử liền. 50k thôi mà nhiều lém, ăn 2,3 người no nê. Nhiều món hấp dẫn. Giá rẻ siêu rẻ, trà sữa , sâm dứa sữa mà có 6k thôi, vị siêu ngon , béo, đậm đà chứ k phải loãng như chỗ khác pha. Nói chung ăn tẹt ga khỏi lo giá cả ❤️❤️❤️
Trời nóng quá mà thèm khúc bạch nhưng không biết ăn ở đâu mới đúng chuẩn khúc bạch vì bây giờ khúc bạch chỗ nào hầu như cũng pha thêm rau câu ăn rất dở!! Ai dè được được dẫn đi ăn ở đây!! Ăn 1 lần ghiền lunnnn !!! Chén khúc bạch thập cẩm đầy ú ụ ăn vị nào ra vị đó thơm ngon cực kì ❤️!! T7,cn lại còn có món mì cay đặc biệt mà hồi đó Phụng Lai ăn n nè :3 !! Đến ăn nữa thôiiii!! Đặc biệt có món tàu hũ sữa ăn lạ miệng mà dễ bị nghiện lắmmmm!! Ăn xong rồi cứ thèm hoài ngày nào cũng phải ăn nữaaaaaa ❤️❤️❤️! Vị trí mặt tiền đường dễ tìm, không gian thoáng sạch sẽ đơn giản vừa ăn vừa ngó phố!! Đồ dùng sạch sẽ đẹp đẽ, giá cả sinh ziên học sinh
Ăn mì cay của chị Phượng từ hồi c chỉ bán online cơ, sau này mở quán với chị Nhung nữa thì ăn thường xuyên hơn với menu cũng đa dạng hơn.
Do thích ăn cay nên là toàn gọi cay vừa hoặc cay banh họng thôi ???? Mà thích cay banh họng hơn tại ăn đã dễ sợ. Nước mì ngon, lạ, còn mì khô thì sốt ngon khỏi chê r. Mà có lần hình như nấu mì lâu quá nên bị bở k dai như mấy đợt khác.
Tàu hũ sữa lạ lạ mà ngon lắm luôn, bị ghiền.
Trà sữa 6k mà pha vừa uống với cũng nhiều, nhìn ly nhỏ v thôi chứ cũng dễ no.
Khúc bạch thì béo dễ sợ ăn vị phô mai trà xanh với việt quất thì phải, ăn nhiều thì có hơi ngán vì mình k hảo các loại chè cho lắm, mà ai ghiền khúc bạch thì ăn hoài chắc cũng k ngán ❤
Món ăn ok, mình gọi phần tàu hũ lạ với sâm dứa. Thái độ phục vụ thì không còn gì để nói. Mình tới đã rất khó chịu, đôi nam nữ đi sau mình vì để sai chỗ, anh phục vụ nói dắt lại gần. Vừa dắt xong gây chuyện với đôi nam nữ này, đòi đánh pó hai tay.
Nay đi ăn khúc bạch ở quán tiện thấy món mì cay nên ăn luôn!! Bất ngờ là ngon lắm! Ngon bất ngờ!! Cả khúc bạch lẫn mì cay đều ngon và nhiều, giá rẻ! Sẽ quay lại nhiều lần! Ăn nhanh quá nên không kịp chụp hình