Hôm đi vincom chơi, thấy quán mới nên vào thử xem thế nào.
Không gian: mặt bằng rộng, thoáng, sạch sẽ nữa nhưng thấy quán hơi vắng tí.
Thức ăn: bữa mình gọi 1 cơm chiên dương châu xá xíu với 1 mỳ ý thập cẩm. Mỳ Ý nói là thập cẩm mà có 2 con tôm với 2 khoanh mực thôi, còn lại là rau không hà, mùi vị k ngon lắm. Còn cơm chiên thì bạn mình khen ngon.
Giá cả: Không rẻ lắm. Tổng 2 người ăn hết 120k.
Nhân viên: Phục vụ nhanh, ra món nhanh ( mà lúc đó vắng khách không nhanh mới là lạ đó)
Đây là lần đầu tiên mình tới ăn chỗ này. Nhân viên phục vụ ở đây khá là nhanh nhẹn và hoạt bát. Ở đây bạn có thể mua suất đem về hoặc ăn tại chỗ cũng được. Nhưng mà ăn tại chỗ thì có nhiều lợi thế hơn. Mình và bạn mình đi ăn trưa tại đây, suất ăn trưa được miễn phí phần trái cây và ly nước. Nếu mua về thì sẽ không có trái cây và nước. Và điều thứ hai nữa là ăn tại chỗ, đồ ăn sẽ nóng và ngon hơn. Hôm đó mình ăn món bò xào bánh phở, vị của nó cũng vừa ăn, chỉ có điều là hơi nhiều dầu mỡ một chút. Bạn mình ăn mì xào xá xíu cũng khen ngon. Mỗi phần ăn có một chén súp nhỏ.
Nói chung là có dịp mình sẽ ghé lần nữa.